Bước qua những cơn mưa của đời mình

08/04/2026 - 15:18

PNO - Cô sải những bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn vì đã biết cách bước qua những cơn mưa của đời mình.

Cơn mưa trái mùa ào qua bất chợt. Cô lập cập tấp xe vào vỉa hè. Vạt áo dài rơi xuống vướng víu, ướt sũng.

Phụ nữ đôi khi lớn lên cùng những câu chuyện đẹp như cổ tích. Rằng sẽ có một người xuất hiện, yêu thương, che chở, lo lắng cho mình. Chỉ cần mình đủ dịu dàng, xinh đẹp, ngoan ngoãn… thì sẽ được chọn, được giữ, được an toàn.

Ảnh mang tính minh họa - Beo.GEM_AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo.GEM_AI

Nhưng, cuộc sống không vận hành như cổ tích. Lúc cha cô trên bờ sinh tử, gặp nhau, ánh mắt anh lướt nhanh qua cô xanh mướt gầy gò. Không kịp đậu lại lâu trên gương mặt anh nỗi thấu cảm sâu sắc nào. Anh chỉ hỏi qua loa về bệnh tình của cha cô. Cô từng tha thiết mong một cái ôm; muốn anh đừng liên miên nói về công việc, bạn bè…

Sau này, cô cũng không phân tích hay nghĩ ngợi gì thêm. Cô dần hiểu anh không có nghĩa vụ phải đeo mang những cảm xúc hay kề vai đỡ lấy những phần việc vốn dĩ cô phải làm.

Yêu xa, vì nhiều lý do, anh và cô chưa thể tính chuyện về chung nhà. Yêu nhau mỗi người một nơi, cô không thể cứ ngồi đó, ôm nỗi nhớ, đợi thời gian bào mòn mình. Cô cũng không thể hờn trách: Vì sao vẫn phải đội nắng, đội mưa đi làm một mình?

Có một điều rất thật, trong tình yêu hay hôn nhân, sự yêu thương, chăm sóc, chu cấp… đều là sự lựa chọn, không phải nghĩa vụ. Họ có thể làm nếu muốn và cũng có thể dừng lại nếu không còn muốn.

Đàn bà không sai khi mong cầu được yêu thương, che chở. Nhưng nếu đặt toàn bộ cuộc đời mình vào tay người khác, đó không còn là yêu mà trở thành phụ thuộc. Có sự phụ thuộc nào khiến lòng người bình an?

“Chị thật mạnh mẽ!” - em gái nhắn. Cô bấm biểu tượng mặt cười gửi lại cho em. Mai này có dịp, cô sẽ nói với em rằng cô chưa từng mạnh mẽ. Chỉ là cô tự hiểu rằng giá trị của mình không nằm ở việc có ai đứng đó để yêu thương mình hay không. Cô thích tự mình lựa chọn. Không được lựa chọn, người ta rất dễ bị tổn thương.

Cơn mưa tạnh từ lúc nào. Vạt áo đã khô. Cô sải những bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn vì đã biết cách bước qua những cơn mưa của đời mình.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI