Mùi Tết

21/01/2014 - 07:20

PNO - PNO - Chỉ còn một ngày nữa là đưa ông Táo về trời, Tết đã về đâu đó ngoài kia…Tết về trong cái nắng vàng dịu dàng hong khô nong kiệu, hành, cà rốt làm dưa món của mẹ, về trên từng mái ngói đỏ tươi, len lỏi vào từng ngõ nhỏ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mui Tet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hồi còn bé, những ngày giáp Tết được nghỉ học, tôi hay lon ton bên quang gánh của bà lên chợ huyện để nghe cái mùi Tết, mùi chợ thấm dần trong từng thớ thịt cho đến tận đêm giao thừa. Quang gánh cuối năm của bà thường là cau khô, nhang, đèn, chỉ, kim, cúc bấm, ghim băng…. Lúc bán hàng, bà thường đốt một nén hương để cầu mong bán đắt và cũng là một cách hiệu quả để mời gọi khách đến mua.

Quả thật, mùi thơm ngọt ngào của những túi cau khô hòa quyện với mùi thơm ngan ngát của những bó nhang gia truyền tạo nên một mùi hương quyến rũ mà tôi không biết diễn tả như thế nào, thôi thì cứ tạm gọi là mùi Tết vậy. Chả trách gánh hàng của bà lúc nào cũng nhộn nhịp, đông khách và nhờ vậy, bữa nào tôi cũng được thưởng thức bánh ram, bánh xèo hay bún ốc, bún riêu ở những gian hàng gần đó…Thích nhất vẫn là lúc bà quẩy quang gánh trở về, hàng còn ít bà hay dồn tất cả sang một bên còn bên kia đặt một cái thúng và gánh tôi như người ta gánh một chú heo con.

Đi đường, thỉnh thoảng bà liếc xem đứa cháu có sao không, còn tôi thì miệng chóp chép nhai kẹo, mắt liếc ngang liếc dọc với những chùm bóng bay, những con tò he, mũi thì tranh thủ hít hà mùi thơm ngậy đầy quyến rũ của những chảo bánh xèo, bánh tét ven đường như sợ mấy đưa trẻ quanh đó tranh mất. Để rồi sau đó thường ngủ gà ngủ gật trên quang gánh của bà với giấc mơ ngày Tết, tận đến lúc tới nhà mới kịp tỉnh giấc.

Mui Tet
 

Nhanh thật, thoắt cái đã gần 20 năm tha hương, tuổi thơ xa ngái đã lùi vào kỷ niệm, bà cũng đã đi xa, xa mãi. Những ngày giáp Tết về quê dắt mấy cháu nhỏ đi chợ, tôi không quên cho bọn trẻ tha hồ thưởng thức bánh tét, bánh ram hay bún riêu, bún ốc tại mấy dãy hàng ăn. Còn mình thì cứ tần ngần nhìn mãi, dừng thật lâu trước góc chợ- nơi bà cụ hiền lành, miệng mỏm mẻm nhai trầu với gánh hương đèn. Vì đâu đó, thấp thoáng tôi của những ngày xa xưa và hình như bà tôi, vẫn ngồi đấy trong cái nhộn nhịp của những ngày chợ thấm đẫm mùi Tết, mùi nhang, mùi cau khô của tuổi thơ đầy kỷ niệm.
 

HOÀNG UYÊN

Từ khóa Mùi tết
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI