Miệng phải giúp tay

26/10/2014 - 12:59

PNO - PN - Mẹ lấy mấy chiếc xe đồ chơi để ra sàn, dặn Bin chơi ngoan để mẹ vào bếp nấu cơm. Thỉnh thoảng mẹ lại hỏi vọng ra, kiểm tra xem con trai còn ngồi chỗ cũ không.

edf40wrjww2tblPage:Content

“Đang làm gì đó Bin?”. “Bin ráp bánh xe nè mẹ”. “Xe chạy được chưa Bin?”. “Chạy rồ rồ nè mẹ”. Lát sau, mẹ lại hỏi: “Xe hư hay sao mà im ru vậy Bin?”. Không nghe Bin trả lời, mẹ chạy vội ra phòng khách. Mấy chiếc xe vẫn nằm đó mà không thấy Bin đâu. Mẹ vừa gọi Bin ơi Bin à, vừa chạy ra sân, chạy vào phòng ngủ, vẫn không có tiếng trả lời.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mẹ như bị nghẹt thở, tim muốn rớt ra ngoài. Lại vội ra phòng khách, thì mẹ thấy Bin đang ngồi trong kẹt tủ, miệng ngậm một... anh lính nhựa. Bin mê mải ráp anh lính vào xe. Mẹ lôi Bin ra, vừa ôm chặt Bin vừa mắng: “Làm mẹ sợ hết hồn. Có miệng để làm gì mà mẹ gọi không trả lời, hả?”. Thấy mẹ dữ quá, Bin mếu máo: “Miệng để trả lời, nhưng hồi nãy miệng Bin mắc… giúp cái tay ráp đồ chơi. Bây giờ cái miệng trả lời được rồi nè…”.

 Mẹ của Bin

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI