Mắt thấy đẹp, lòng thấy vui

03/07/2025 - 06:00

PNO - Kế hoạch “tìm lại người xưa” đã hiện lên trong đầu Mai và cô tin rằng bằng tình yêu của mình, cô sẽ làm được.

Trong lúc chờ đón con ở trung tâm ngoại ngữ, Mai lơ đễnh lướt điện thoại. Cô dừng lại ở cái tin khá lạ lùng: Theo báo South China Morning Post, ông Hạ Chân Diệu - một bác sĩ sản phụ khoa tại Trung Quốc - đang gây chú ý trên mạng xã hội với lời khuyên độc đáo rằng phụ nữ bị thiếu năng lượng hoặc thiếu máu nên nhìn đàn ông cơ bắp để… cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Theo bác sĩ Hạ, để cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất, chị em nên giảm bớt những mối quan hệ tình cảm phức tạp, đồng thời tăng cường “niềm vui thị giác” bằng cách ngắm nhìn hình ảnh những người đàn ông vạm vỡ, đầy sức sống. Bởi lẽ, nhìn thấy điều đẹp đẽ sẽ kích hoạt não bộ và giải phóng dopamine, giúp chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn.

“Các chị em khí huyết kém và thiếu máu hãy cứ thoải mái lướt mạng xã hội. Hãy thư giãn tinh thần và phục hồi năng lượng. Vì sức khỏe của bạn, hãy tự thưởng cho mình một chút” - Mai suýt bật cười khi đọc lời kêu gọi hài hước của vị bác sĩ này nhưng ngẫm kỹ, cô cảm thấy ông nói đúng.

Tâm trí Mai như trèo lên cỗ máy thời gian của Doraemon, quay ngược lại 20 năm trước, thời Mai và Thắng - chồng cô - mới phải lòng nhau. Hồi đó, cô ấn tượng nhất ở Thắng bởi vẻ ngoài khỏe khoắn, lịch thiệp, tác phong luôn đúng giờ. Dù là sinh viên tỉnh lẻ, ở ký túc xá nhưng mỗi khi lên giảng đường, Thắng đều sạch sẽ, chỉn chu, áo quần phẳng phiu, thơm tho.

So với đám con trai ký túc xá ở dơ thành… “thương hiệu”, Thắng nổi bật hẳn và chiếm được cảm tình của nhiều cô gái. Ra trường, đi làm, anh vẫn giữ vững phong độ chuyên nghiệp như thế, cộng với năng lực chuyên môn nên nhiều cơ hội nghề nghiệp đến với anh.

Ấy vậy mà từ ngày bỗng dưng mất việc (do công ty tái cơ cấu và suy thoái kinh tế), Thắng vụt biến thành người khác.

Anh nhậu nhiều, tăng cân mất kiểm soát, vòng bụng ngày càng tăng, quần áo lôi thôi, thường xuyên ám mùi khói thuốc lá, mùi rượu bia. Mái tóc luôn gọn gàng, cắt tỉa “sắc lẻm” ngày nào giờ đây dài quá ót, luôn trong trạng thái chưa chải. Sơ mi, quần âu bị xếp xó, thay vào đó là những chiếc quần lửng nhàu nhĩ, áo thun nhăn nhúm màu cháo lòng. Hút thuốc, uống rượu thường xuyên khiến hơi thở anh chẳng còn thơm tho.

Nhìn chồng, dù lý trí nói với Mai là phải thương và thông cảm nhưng cảm xúc thật lại khiến cô chán ngán. Làm sao có thể thăng hoa khi vòng tay ôm lấy chiếc bụng bia vượt mặt, ngả đầu lên bờ vai thoang thoảng mùi chua của bia và hôn lên chiếc miệng đầy mùi thuốc lá! Nghĩ đến thôi, Mai đã rùng mình.

Bao nhiêu lần cô bóng gió ý tứ nhắc Thắng về “những ngày xưa yêu dấu”, cố ý đăng lại mấy tấm ảnh hồi trước lên Facebook - khi anh còn phong độ ngời ngời - rồi tag tên anh vào. Nhưng, tất cả đều vô ích. Thắng của hôm nay dường như không thể quay về là Thắng của ngày xưa.

Đọc những dòng tư vấn hóm hỉnh của vị bác sĩ trên mạng, Mai chợt nhận ra khá lâu rồi, cô không còn tìm thấy niềm vui, sự an ủi trong hôn nhân. Tất cả có vẻ như “vẫn chạy tốt” nhưng là nhờ sự lèo lái của lý trí. Mỗi lần nghĩ tới chồng, đó không còn là những khoảnh khắc đầy mê say, hạnh phúc.

Không phải Mai ham hình thức, hư danh nhưng quả thật, “thực tế phũ phàng” hiện tại không thôi nhắc cô về những ngày đã qua và cả nỗi tuyệt vọng mơ hồ khi Thắng không còn khát vọng làm “soái ca” trong mắt vợ.

Đón con tan học về, thay vì dán mắt vào bộ phim tình cảm yêu thích, không hiểu sao Mai lại soạn tủ, lôi ra những bộ cánh đẹp của Thắng rồi ủi thẳng, xịt nước hoa. Ngày mai, cô sẽ mua thêm một ít quần áo thể thao cho Thắng và cô rồi rủ anh chạy bộ. Kế hoạch “tìm lại người xưa” đã hiện lên trong đầu Mai và cô tin bằng tình yêu của mình, cô sẽ làm được.

Thanh Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI