“Lên chức” anh hai

15/11/2014 - 06:40

PNO - PN - Cu Bin được năm tuổi, mẹ mới sinh thêm em Na. Từ lúc mẹ mang thai, ba mẹ đã “làm công tác tư tưởng” cho Bin khỏi sốc. Mẹ nói làm anh là điều rất tuyệt vời, có em để yêu thương, chơi cùng và ba mẹ luôn yêu thương hai anh em...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ sinh em Na được ba ngày, ba chở Bin đến bệnh viện để thăm em. Bin háo hức lắm, chạy ào ào trong hành lang bệnh viện, còn quay lại giục ba: “Nhanh lên ba, con muốn gặp em liền”. Vào phòng, Bin rón rén đến bên mẹ, thì thào hỏi: "Em đâu mẹ?”. Mẹ mở khăn choàng và nón của em ra để Bin nhìn ngắm. Bin ngắm em gái rồi cười bẽn lẽn: “Sao em nhỏ xíu vậy mẹ? Con tưởng em phải bự như em bé quảng cáo sữa trong ti vi”.

Mẹ và em Na xuất viện về nhà, Bin cứ đứng xa xa nhìn vào, không dám đến gần. Mẹ dắt Bin lại gần, đặt bàn tay nhỏ xíu của em vào tay Bin, nựng vào má Bin. Bin bẽn lẽn cười hoài. Hôm sau, Bin hết… sợ em, kè kè theo ngồi kề bên. Bin biết giúp mẹ lấy tã, lấy nước cho em, chơi đùa cũng nhẹ nhàng vì sợ em giật mình. Bin thắc mắc sao em cứ ngủ hoài. Hàng xóm sang thăm, Bin liền khoe Bin có em gái rồi, em gái của Bin giống y búp bê.

“Len chuc” anh hai

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bữa mẹ đang loay hoay trong nhà tắm thì nghe tiếng Na khóc, mẹ lật đật chạy vào. Bin đang ngồi bẹp trên giường, nâng em bằng cả hai tay thật chặt, mẹ hết cả hồn vía. Bin khoe: "Em khóc, con bế em giùm mẹ nè”. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ đầy hãnh diện của Bin, mẹ không nỡ la. Bé Na có lẽ bị anh bế chặt quá nên cứ ưỡn người lên nhưng đã nín khóc, còn cười với anh hai. Bin khoái chí, phấn khởi khoe: “Em biết được anh hai bế nên mừng đó mẹ”. May là một tay Bin đỡ ngay cổ em nên không sao.

Thấy em bú nhiều, Bin bẽn lẽn xin mẹ… bú thử, rồi chép chép miệng nói: “Sữa mẹ lạt nhách hà, nhưng mà… ngon. Cái gì mẹ làm cũng ngon hết”. Mẹ bật cười ôm Bin vào lòng. Hôn lên hai má thơm mềm của con trai, mẹ thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Hai đứa con chính là món quà tuyệt vời mà thượng đế đã ban tặng cho ba mẹ.

 ĐỨC PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI