Làm cha, làm... càn

24/10/2014 - 20:59

PNO - PN - Cha đánh con gái sưng mặt, tét đầu phải nhập viện cấp cứu. Xót con, lại lo sợ chuyện xấu tái diễn, không có hồi kết nên mẹ gửi đơn nhờ cơ quan chức năng can thiệp. Tuy nhiên, không ai nhận giải quyết đơn này với lý do:...

edf40wrjww2tblPage:Content

 Đùn qua đẩy lại

Hơn mười năm trước, bà Nguyễn Thanh Nga và ông Hứa Văn Minh (cùng ngụ xã Tân An Hội, H.Củ Chi, TP.HCM) ly hôn. Hai con, một trai một gái theo bà Nga về sống với gia đình ngoại. Ngày tổ chức lễ đính hôn cho con gái là Hằng, bà Nga mời ông Minh - chồng cũ sang dự. Cách đây mấy tháng, vì giận cậu, Hằng chuyển qua sống với cha. Trước đó, bà Nga có mua một chiếc xe gắn máy, cho Hằng đứng tên sở hữu. Khi con gái cãi nhau với người yêu, không hiểu vì lý do gì, ông Minh lại ngăn cấm con rể tương lai sang nhà mình gặp Hằng. Không cách nào giúp đôi trẻ giảng hòa, bà Nga gọi Hằng về nhà mình để các con được giáp mặt. Biết chuyện, đêm 10/8/2014, ông Minh sang nhà vợ cũ… quậy. Ông dùng xẻng đập cửa, phang vào nhà bà Nga. Công an xã Tân An Hội đã lập biên bản, tổ chức hòa giải và thu giữ chiếc xẻng làm tang chứng vụ việc. Sau đó, rất nhiều lần bà Nga lên công an xin lại xẻng nhưng được trả lời - khi thì “không biết đâu mất”, lúc “chúng tôi đã trả lại rồi”.

Mười ngày sau, đêm 20/8/2014, Hằng lên thị trấn Củ Chi chơi, sau đó gọi chồng sắp cưới đến đưa về. Do Hằng lúc này đang ở nhà ông Minh nên chồng sắp cưới của cô điện thoại xin phép ông Minh được đưa Hằng về bên mẹ. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, ông Minh bất ngờ lao vô đánh con gái đến mức phải đưa đi cấp cứu. Xót con gái bị bạo hành vô cớ, ngay sáng hôm sau, bà Nga gửi đơn cầu cứu đến Công an xã Tân An Hội. Tại đây, bà Nga được hướng dẫn mang đơn lên Công an thị trấn Củ Chi (nơi xảy ra sự việc). Nhưng khi mang đơn lên Công an thị trấn Củ Chi, bà Nga lại được chỉ dẫn… về xã giải quyết! Xã lại chỉ lên thị trấn(?).

Suốt hơn một tháng qua, vụ việc rơi vào im lặng khiến bà Nga đứng ngồi không yên. Tuy Hằng - nạn nhân, sau khi bị cha bạo hành đã về sống với mẹ - không muốn lớn chuyện bởi ngại ảnh hưởng tình cha con, song bà Nga lo sợ với tính khí “ẩm ương”, thất thường của chồng cũ, sự việc sẽ không dừng lại khi ngày 31/12 tới đây, Hằng sẽ chính thức lên xe hoa.

Lam cha, lam... can

Nên giải quyết... nội bộ?

Gửi đơn đến báo Phụ Nữ, bà Nga nhờ can thiệp để được nhận câu trả lời của cơ quan công an, nơi bà đã cầu cứu, cũng như để an tâm, “biết đường kêu oan” khi bị chồng cũ tiếp tục quậy. Ông Nguyễn Văn Xuyên - Phó trưởng Công an thị trấn Củ Chi cho rằng, thông thường, khi sự việc xảy ra, “đương sự” phải gọi ngay cho công an để được xử lý, tiếp nhận hồ sơ ngay từ đầu; đằng này “Bà Nga đến chỗ chúng tôi khi vụ việc trôi qua đã mấy ngày. Thực tế, chúng tôi cũng không nhận đơn tố cáo chồng cũ của bà Nga”. Giải thích việc vì sao không nhận đơn, ông Xuyên khẳng định ông có hướng dẫn bà Nga nên mang đơn về Công an xã Tân An Hội vì vụ bạo hành xảy ra là… nối tiếp mâu thuẫn từ vụ… cái xẻng (?). Ngược lại, ông Nguyễn Văn Tài - Công an xã Tân An Hội cho biết: “Theo nguyên tắc, việc xảy ra ở đâu thì phải được giải quyết ở đó. Công an thị trấn Củ Chi nên thụ lý vụ kiện này”. Hỏi chuyện… cái xẻng, ông Tài đinh ninh đã trả lại cho gia đình bà Nga. Tuy nhiên, nửa tiếng sau ông gọi cho phóng viên, báo: “Sửa giùm chi tiết này, cái xẻng chúng tôi chưa trả cho bà Nga. Chúng tôi sẽ gọi họ lên gửi trả ngay lập tức”.

Chị Nguyễn Thị Út - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân An Hội cho rằng, ông Minh rất nóng tính, sự việc này các thành viên trong gia đình nên giải quyết nội bộ với nhau. Sở dĩ chàng rể tương lai không được lòng cha vợ vì anh này suốt ngày ở… bên nhà bà Nga, nghe lời bà Nga. Ông Nguyễn Văn Tài cũng thừa nhận: “Tính khí anh Minh kỳ lắm, rất nóng mà hễ nóng lên là làm càn, đụng gì cũng đập, cũng phang”. Theo bà Nga, sở dĩ trước kia bà ly hôn ông Minh là vì chẳng những nhiều lần vô cớ đánh đập bà mà đến mẹ của bà ông cũng… không tha. “Không hiểu sao ông ấy bỗng không ưa, không hài lòng con rể tôi dù từng cho phép chúng đến với nhau” - bà Nga kể. Bên cạnh đó, theo bà Nga, việc bà có “người mới” có thể là nguyên nhân khiến ông Minh “nhức mắt”, dù bản thân ông cũng đã ổn định cuộc sống riêng.

Nhà của ông Minh và bà Nga “dính” nhau bởi một hàng rào, theo bà Nga, bên này phải… nhìn, nhịn bên kia, cuộc sống mới được yên ổn. Thiết nghĩ, cha mẹ ly hôn, mối bận tâm chung vẫn là con cái. Dẫu các con sống với ai, khi trưởng thành, xây dựng hạnh phúc riêng, lẽ ra bậc sinh thành nên vui mừng, vun bồi, tác hợp (trừ lý do chính đáng không thể tác hợp), đừng vì những ích kỷ, nhỏ nhen mà gây lụy phiền cho con.

 TUYẾT DÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI