Kiệm lời

01/10/2013 - 11:20

PNO - PN - Nhớ hồi xưa, vợ khoái biết mấy tính ít nói của chồng. Vợ nấu ăn dở tệ, chồng lẳng lặng ăn, chẳng bao giờ chê. Vợ sơ ý làm vỡ tấm kỷ niệm chương mà chồng trân trọng, chồng cầm từng mảnh vỡ lên ngắm ra chiều tiếc...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ở nhà thì vậy, nhưng ra ngoài vợ lại phát bực vì tính ít nói của chồng. Đưa chồng đi dự họp lớp cũ của vợ, chồng ngồi từ đầu đến cuối chẳng lên tiếng, ai hỏi tới mới miễn cưỡng trả lời. Đám bạn khều nhau, “Chồng nhỏ Linh tự cao quá, chẳng xem ai ra gì”, khiến vợ ngại muốn chết. Đưa chồng về quê mới khổ, gặp cô bác, chồng gật đầu chào rồi thôi. Họ hàng ở quê đã quen nếp cởi mở, gặp nhau là phải trò chuyện, thăm hỏi, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Mấy đứa em thì lại ngại ngồi cùng mâm với anh rể vì dễ… mất hứng. Thằng em út bực dọc: “Anh hai ngồi ăn tiệc mà như đang ngồi họp ở văn phòng, mặt mày nghiêm trọng, chẳng nói một câu thừa. Ngồi với ảnh, hết dám ăn, cũng không dám nói”…

Kiem loi

Cũng vì cái tính kiệm lời đó mà chồng ít bạn bè, không được lòng nhiều người. Lần cơ quan chồng lấy ý kiến nhân viên để đề bạt chức trưởng phòng, dù chồng có năng lực, bằng cấp cao, làm việc nghiêm túc, nhưng bị phê bình là không hòa đồng, xa rời quần chúng, nên số phiếu ủng hộ không cao. Chồng bảo, đã quen vậy rồi, không sửa được.

Vợ đi công tác cả tuần, nhớ chồng đứt ruột, có nhiều chuyện để kể. Vừa về nhà, vợ thao thao kể lại chuyến đi, chẳng nghe chồng ừ hử gì. Nhìn lại, thấy chồng vẫn đang nghe chăm chú, nhưng chẳng nói đi nói lại điều gì, khiến vợ cụt hứng. Vợ khổ tâm nhất là cu Bin giống cha y đúc, như ông cụ non, hiếm hoi lắm mới thấy con nhoẻn miệng cười. Tới tuổi bi bô cũng chẳng nghe Bin tía lia như con nít khác. Vợ hoảng, cứ sợ con trai bị... thiểu năng ngôn ngữ. Chồng thì khoái, bảo phải nghiêm túc vậy mới ra dáng con trai. Nhìn hai cha con chơi với nhau như hai người máy. Cha làm mẫu trước, con lẳng lặng làm theo. Con chỉ tay một cái, cha biết ngay con cần gì…, nhiều khi vợ muốn phát điên. Trong nhà có một ông chồng lúc nào cũng lừ đừ như ông Từ, giờ thêm một ông Từ con nữa, hóa ra vợ trở thành người lắm lời. Ông bà nói “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, không lẽ cả đời này vợ đành chung sống với tính kiệm lời của hai cha con mà không có cách gì “cải tạo” được?

 Phương Linh

Từ khóa Kiệm lời
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI