Cha mẹ phải lùi một bước để con còn đường quay về?

14/05/2026 - 10:00

PNO - Con trai tôi vừa vào năm nhất đại học, bắt đầu muốn chứng tỏ cái tôi. Trong một lần tranh luận nảy lửa với cha mẹ, cháu đã đùng đùng bỏ lên thành phố ngay trong đêm và chặn hết Zalo, Facebook của chúng tôi...

Ảnh minh hoạ: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Con trai tôi vừa vào năm nhất đại học, bắt đầu muốn chứng tỏ cái tôi. Trong một lần tranh luận nảy lửa với cha mẹ, cháu đã đùng đùng bỏ lên thành phố ngay trong đêm và chặn hết Zalo, Facebook của chúng tôi.

Vợ chồng tôi giận lắm, định bụng thi gan xem khi nào con hết tiền phải tự mò về xin lỗi. Một tuần trôi qua trong sự im lặng đáng sợ, nhà cửa lạnh lẽo. Cho đến khi một người bạn nói với tôi: “Con chặn mạng xã hội nhưng chưa chặn số điện thoại là nó vẫn chừa một lối về. Trên đời này nếu cha mẹ không bao dung vô điều kiện thì còn ai kiên nhẫn với con mình nữa?”.

Tôi mủi lòng, nhấc điện thoại gọi cho con. Thật bất ngờ, điện thoại chưa kịp đổ hồi chuông thứ hai, đầu dây bên kia đã vang tiếng “Dạ, mẹ ạ...”. Hóa ra con cũng đang đợi, đang mong ngón sự chủ động làm lành của cha mẹ và rất cô đơn, chỉ là cái tôi của tuổi trẻ quá lớn khiến con không dám bước trước. Tôi nhận ra trong cuộc chiến với con cái, cha mẹ chỉ thắng khi biết cách... thua trước.

Một số người lại bảo tôi như vậy là quá mềm lòng và tạo tiền lệ xấu, khi nào con sai con sẽ không chủ động nhận lỗi vì cho rằng người xuống nước luôn là cha mẹ. Điều đó đúng không ạ?

Bích Trâm

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI