Ngỡ gặp đúng người trong mộng cho đến ngày anh xuất hiện ngoài đời...

14/05/2026 - 07:00

PNO - Em vẫn chọn ở lại nghĩa là con người hiện tại của anh ấy vẫn có điều khiến em yêu thương và không nỡ buông bỏ.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em 28 tuổi. Cách đây hơn nửa năm, em quen bạn trai hiện tại qua mạng xã hội. Thời gian đầu nói chuyện, em bị thu hút bởi ngoại hình và phong cách của anh ấy qua ảnh đại diện và những hình ảnh anh gửi. Em vốn là người khá để ý ngoại hình nên thú thật với chị, chính điều đó khiến em mở lòng nhanh hơn.

Hai đứa nhắn tin với nhau gần 4 tháng trước khi gặp mặt. Trong khoảng thời gian đó, em đã dành rất nhiều tình cảm cho anh. Em nghĩ mình đã tìm được một người vừa hợp tính, vừa đúng “gu”.

Vậy mà ngay trước ngày gặp nhau ngoài đời, anh bất ngờ thú nhận rằng những hình ảnh trước đây anh dùng thực ra không phải của anh hiện tại. Đó là ảnh từ hơn 10 năm trước, lúc anh còn trẻ, ngoại hình cũng khác bây giờ khá nhiều. Em sốc vô cùng, cảm thấy như mình vừa bị lừa nhưng lúc đó em đã yêu anh quá nhiều rồi. Hơn nữa, vì anh thành thật, cuối cùng em vẫn quyết định cho cả hai một cơ hội.

Đến nay tụi em quen nhau được 3 tháng rồi. Anh đối xử với em rất tốt, chân thành, tử tế và nghiêm túc. Nhưng em cũng phải thú nhận rằng bản thân vẫn chưa vượt qua được cảm giác hụt hẫng ban đầu. Mỗi lần nhìn anh, em lại vô thức so sánh với hình ảnh trước đây em từng tin là thật. Em biết như vậy sẽ làm tổn thương anh nhưng em không điều khiển được cảm xúc của mình. Em trở nên dễ cáu gắt, hay gây chuyện vô cớ, lúc nào cũng có cảm giác ấm ức, thiệt thòi.

Em không biết mình đang yêu con người hiện tại của anh hay đang tiếc nuối cảm giác mình từng tưởng tượng về anh trước đây. Có lần anh buồn và hỏi em: “Em yêu anh thật hay chỉ yêu phiên bản em từng nghĩ về anh?”. Em biết ai rồi cũng thay đổi theo thời gian, ngoại hình không phải tất cả nhưng không hiểu sao em vẫn quan trọng vẻ ngoài đến thế. Hay em thật sự không yêu anh như mình nghĩ?

Mong chị cho em lời khuyên. Làm sao để em có thể thôi day dứt, bớt khó chịu và nhìn mối quan hệ này nhẹ lòng hơn? Em cảm ơn chị rất nhiều.

My Lan

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

My Lan thân mến,

Có lẽ điều khiến em khó chịu chính là cảm giác mình đã yêu và đặt niềm tin vào một phiên bản không hoàn toàn đúng vào thời điểm hiện tại. Khi bước vào tình yêu, ai cũng muốn mình được lựa chọn một cách rõ ràng và công bằng. Em đã mở lòng vì tin rằng mình biết người kia là ai. Đến lúc phát hiện có sự khác biệt quá lớn giữa hình dung và thực tế, cảm giác hụt hẫng, bị đánh lừa hay thậm chí là "mất quyền lựa chọn" là điều rất dễ xảy ra.

Ai cũng có những tiêu chuẩn và sự rung động riêng. Có người cần cảm giác an toàn, có người cần sự thông minh, có người bị hấp dẫn bởi ngoại hình... Đó là một phần rất tự nhiên của cảm xúc. Em không giả tạo hay hời hợt chỉ vì thừa nhận điều đó.

Vấn đề của em bây giờ không còn nằm ở ngoại hình. Nếu chỉ đơn thuần là "anh ấy không đẹp như em nghĩ", có lẽ em đã rời đi ngay từ đầu. Em chọn ở lại nghĩa là trong con người hiện tại của anh ấy vẫn có điều khiến em yêu thương và không nỡ buông bỏ.

Thứ đang làm em mắc kẹt là sự giằng co giữa tình cảm thật dành cho anh ấy ở hiện tại cảm giác tổn thương vì từng bị dẫn dắt bởi một hình ảnh khác. Nói cách khác, em chưa thật sự tha thứ cho chuyện đó. Và vì chưa nguôi ngoai nên mỗi lần nhìn anh ấy, em lại vô thức nhớ đến cảm giác "mình đã bị lừa", từ đó sinh ra bực bội, cáu gắt. Không hẳn vì anh của hiện tại quá tệ mà vì trong lòng em vẫn còn một cái gai chưa nhổ ra được.

Hạnh Dung nghĩ em cần thành thật với chính mình. Hãy tự hỏi mình rằng em có thể tiếp tục yêu một người không đúng với hình dung ban đầu của mình hay không. Không phải vì thương hại anh ấy, không phải vì tiếc công đã yêu mà là thật sự chấp nhận. Tình yêu không thể tồn tại lâu dài nếu một người luôn cảm thấy mình thiệt thòi.

Nếu mỗi lần đi cạnh anh ấy, em vẫn âm thầm nghĩ: "Giá như anh giống người trong ảnh hơn…", cả em lẫn anh ấy đều sẽ mệt mỏi. Còn nếu sau tất cả, em nhận ra: "Đúng là anh ấy đã sai khi bắt đầu bằng sự không trung thực. Vậy nhưng con người hiện tại của anh ấy khiến mình muốn ở lại và cho mình cảm giác bình yên khi đi cùng nhau" thì lúc đó em mới có thể giữ lại mối quan hệ này với cảm giác nhẹ lòng thật sự.

Em đừng dùng những cơn cằn nhằn hay gây gổ để "xả" cảm giác uất ức vì anh ấy sẽ chỉ thấy rằng mình đang bị trừng phạt mỗi ngày. Hãy lựa chọn một trong hai: học cách chấp nhận thực tế này hoặc chấp nhận rằng mình không vượt qua được cảm giác "bị lừa" để có quyết định đúng, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • An Hòa Cách đây 1 giờ

    Tôi thấy giống nhiều cặp ngoài đời. Ban đầu ai cũng nghĩ cuối cùng mình đã gặp đúng người rồi nhưng giữ được với nhau mới là chuyện khó nhất.

  • Bé Xíu Cách đây 1 giờ

    Có khi không phải gặp đúng người mà là gặp đúng thời điểm. Đúng lúc mình đủ trưởng thành thì chuyện tình cảm mới bền được.

  • Cô bé mộng mơ Cách đây 2 giờ

    Nhiều chị em hay tự tưởng tượng về mẫu người hoàn hảo quá lâu nên lúc yêu thật dễ bị sốc vì đàn ông ngoài đời không ai giống trong mơ 100%.

  • Hà Thụy Cách đây 2 giờ

    ình yêu lúc mới bắt đầu ai cũng đẹp. Quan trọng là sau vài năm còn chịu nổi tính xấu của nhau không chứ không phải cảm giác rung động ban đầu.

  • Nghê Thường Cách đây 2 giờ

    Đọc mà thấy vừa thương vừa lo. Nhiều người gặp đúng người là hạnh phúc nhưng cũng có người vì kỳ vọng quá lớn nên dễ hụt hẫng lúc bước vào đời sống thật.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI