Khóc… phụ

14/12/2014 - 14:25

PNO - PN - Na học lớp Chồi, được cô giáo dạy xếp quần áo, dọn dẹp mền gối sau khi thức dậy. Thấy mẹ gom quần áo phơi khô vào nhà, Na liền hăng hái phụ mẹ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dù con gái xếp chưa ngay ngắn, mẹ vẫn khen: “Na giỏi quá. Mọi ngày mẹ xếp quần áo một mình mệt ghê, bữa nay có Na làm phụ, mẹ khỏe lắm”. Được khen, Na hí hửng xới tung đống mền gối đang xếp gọn gàng để… xếp lại. Mẹ buồn cười quá nhưng vẫn để yên cho con gái làm. Loay hoay vật lộn một hồi, mớ mền gối bị Na vùi thành một đống. Na hãnh diện quay sang mẹ khoe: “Con phụ mẹ xếp gối nè, mẹ khỏe hơn ban nãy chưa?”. “Ừ, mẹ khỏe quá. Con gái của mẹ ngoan ghê”.

Khoc… phu

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bữa về ngoại chơi, Na ra sân chơi bóng cùng em Cún con của cậu Út. Lát sau, bỗng nghe em Cún khóc thét. Mọi người chạy ùa ra sân, thấy Na đang ngồi cạnh em, cũng đang òa khóc nức nở. Mọi người cùng xốc hai đứa trẻ dậy. Em Cún té đầu u một cục, hai đầu gối bị trầy chảy máu. Mẹ xem tới xem lui khắp người Na, không thấy vết thương nào, nhưng Na vẫn khóc điếng. Hoảng quá, mẹ hỏi liên hồi: “Con té trúng chỗ nào? Bị đau chỗ nào?”. Bà ngoại thì lăm lăm chai dầu trên tay, dỗ dành: “Đau chỗ nào, chỉ ngoại xức dầu cho”. Na cố nín khóc, nói từng tiếng đứt quãng: “Con không bị té… Con chỉ khóc… phụ em Cún cho em đỡ đau thôi… ”.

 THÙY GƯƠNG

Từ khóa lớp chồina
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI