Khoảng cách

13/03/2013 - 17:00

PNO - PN - Do công việc làm ăn thất bại, một mình không kham nổi kinh tế gia đình như trước nên anh đành bấm bụng để vợ ra ngoài tìm việc. Nhờ có sự trợ giúp của em, thu nhập gia đình mình tương đối ổn định hơn, nhưng những ưu phiền...

Em thay đổi công việc ba lần.

Khoang cach

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lần thứ nhất, theo em nói, vì gia chủ là đàn ông mà cứ dán mắt vào “người phụ trách bữa ăn xinh đẹp” như em, hễ có cơ hội là trổ mòi tán tỉnh nên em không tập trung làm tốt được, vừa nhận lương tháng đầu tiên là em nghỉ việc.

Lần thứ hai, cũng theo lời em kể, khi làm việc ở căng tin, do “em vẫn trẻ đẹp như thời con gái”, lại nấu ăn ngon nên đồng nghiệp ghen ghét, đố kỵ, hùa nhau nói xấu khi em vắng mặt. Không chịu được bọn người “đã xấu lại thiếu hiểu biết”, không cần chờ lương, chỉ sau một tuần thử việc em lại nghỉ.

Lần thứ ba, được bạn bè giới thiệu, em vào làm ở một công ty bề thế, chỉ là dọn dẹp ở các phòng ban cho ngăn nắp, tinh tươm nhưng mức lương lại nằm ngoài mơ ước nên em rất vui và bảo anh, có lẽ em thích hợp công việc lần này…

Anh khấp khởi mừng thầm, dù sao vợ yêu cũng đã chọn được việc làm phù hợp và quan trọng là em thấy nhẹ nhàng.

Em đi làm, anh thay em lo liệu hết mọi việc trong nhà, dù công việc của anh cũng cần được nghỉ ngơi. Thậm chí, hằng ngày anh còn làm cả việc đấm bóp cho em trước khi ngủ, để em được thoải mái chìm vào giấc ngủ thật bình yên. Vậy mà...

Không biết vợ có hiểu cho anh, khi vô tư kể chuyện mình được nhiều đàn ông để ý. Rồi lại có những chàng “phi công trẻ” không đoán được tuổi em, cứ nghĩ em mới ngoài 30 nên đua nhau săn đón, lấy lòng. Cứ vài hôm một lần, em lại đưa cho anh đọc tin nhắn trên điện thoại như muốn chứng minh rằng em có nhiều người quan tâm. Hôm chị dâu ghé thăm, em hồ hởi kể chị nghe về những lời khen tặng của… đàn ông khác, rằng ai cũng bảo em thời trẻ nếu đi thi hoa hậu chắc đã giành được vương miện rồi...

Em nào hay, khi em say sưa kể về mình một cách tự hào thì anh chỉ câm lặng. Anh cảm thấy mình thật đáng trách, mình là thứ đàn ông vô dụng bất tài… Thời gian gần đây, anh chợt nghĩ một điều “hay mình nên trả tự do cho vợ? Biết đâu khi được tháo cũi sổ lồng, em sẽ tươi đẹp và hạnh phúc nhiều hơn?”.

Nếu như có một ngày, em chợt nhận ra mình đang từng bước tạo ra khoảng cách giữa vợ chồng, không biết em có kịp dừng lại để cùng anh lấp đầy khoảng trống đó?

GIA KHIÊM

Từ khóa Khoảng cách
 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEchuyennhavi /strCate=chuyennha

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEchamevaconvi /strCate=chamevacon

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtinhvalyvi /strCate=tinhvaly

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEphongcachsongvi /strCate=phongcachsong
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEhonnhangiadinhvi /strCate=honnhangiadinh