Khi cả nhà đau mắt

29/10/2014 - 16:44

PNO - PNO - Hôm nay, đi làm về ba bảo mẹ xem dùm mắt ba sao cồm cộm, đổ ghèn. Mắt ba đỏ lừ, thôi rồi đích thị là ba đã bị đau mắt. Thế là ba được cơ quan cho nghỉ phép dài hạn đến khi nào mắt khỏi hẳn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đang vào mùa dịch, mẹ sợ ba sẽ lây cho hai mẹ con nên ra sức phòng ngừa. Ba được đặc cách chỉ quanh quẩn trong phòng, đến giờ cơm mẹ mang vào. Mẹ cũng cẩn thận mua thuốc nhỏ mắt cho mẹ và Na, tăng cường bổ sung vitamin. Vậy mà đến ngày thứ hai mẹ và Na cũng không thể tránh khỏi lây nhiễm.

Khi ca nha dau mat
 

Mắt mẹ bắt đầu lèm nhèm, Na thì dụi mắt liên tục, hai mẹ con nối gót ba chắc là phải nghỉ dài dài. Mẹ rầu vì công việc ngổn ngang còn Na thì reo hò vì được nghỉ học ở nhà. Ba động viên mẹ lo chi cho xa, cứ nghỉ, cả nhà mình được dịp nghỉ ngơi bên nhau, cơ hội rất hiếm có. Thôi thì đằng nào cũng nghỉ, mẹ lên kế hoạch tổng vệ sinh. Mẹ gôm hết chăn màn, nệm gối đem giặt, ba lau chùi thay nước hồ cá, sửa lại bàn ghế, Na cũng có phần việc lau rửa đồ chơi, xếp lại tủ quần áo.

Cả nhà hì hụi đến gần trưa cũng xong. Hôm nay phá lệ, mẹ cho phép Na làm phụ tá trong bếp, bưng bê nhặt rau … Na khoái chí vừa làm vừa líu lo chuyện trò. Mấy ngày sau đó, rãnh rỗi cả nhà đèo nhau đi siêu thị, nhà sách Na được tha hồ chơi đùa không phải vội vàng bị mẹ hối thúc như thường ngày. Mỗi ngày mẹ bày biện nấu món nọ món kia, làm bánh, nấu chè, Na được tự tay vò viên chè trôi nước bé xíu, được đánh trứng giúp mẹ, cô nàng vui không tả xiết.

Một tuần rồi cũng trôi qua, mẹ sắp xếp mọi thứ chuẩn bị cho ngày đầu tuần trở lại bình thường, ba mẹ đi làm và Na đi học. Na cứ lẽo đẽo bên mẹ hỏi mãi một câu “Khi nào cả nhà mình nghỉ nữa mẹ”.

Đối với ba mẹ lần nghỉ này là cái rủi nhưng với con đó lại là niềm vui. Nhờ kỳ nghỉ đột xuất này mà ba mẹ nhận ra nhiều điều quý giá, mẹ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để bên con nhiều.

THIÊN NGỌC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI