Chinh phục cô gái luôn đeo khẩu trang che kín khuôn mặt đầy sẹo khó hơn những cô gái bình thường rất nhiều, nhưng chàng shipper không bỏ cuộc...
Từng là những bạn trẻ năng động ở TP.HCM, thế nhưng họ chọn ngược phố lên Lâm Đồng mua đất lập nông trại.
Mỗi sáng anh vào toilet gần một tiếng đồng hồ, trở ra là một quý ông đúng kiểu “X-men”: tóc xịt keo bóng mượt, áo quần thẳng băng, người ngợm thơm phức...
Có lần anh mở Facebook khoe chị. Toàn những cô gái đáng tuổi con cháu mà cứ “anh, em” ngọt xớt. Thơ tình họa qua lại, ủy mị, tha thiết.
Nhiều diễn đàn mạng đang sôi động bởi một phụ nữ không còn trẻ. Bà quyết định trốn khỏi nhà để sống theo cách của mình, ở tuổi 56.
Anh bám theo vợ. Vợ anh quán cà phê, có một người đàn ông đợi sẵn. Hai người trò chuyện rất thân mật.
Khi chưa có gì đáng ngờ, hãy tin rằng ngoại tình chỉ là chuyện trên phim, hoặc của ai đó và an yên tận hưởng hạnh phúc.
Chị đi trị liệu tâm lý khi hôn nhân đang bên bờ vực thẳm và bản thân đang từng ngày chống chọi với cơn khủng hoảng.
Có phải chị em ngày nay chỉ mê trai đẹp, chỉ thích ở bên một anh chàng 6 múi?
“Nếu lần đó không đi họp lớp, gặp lại người cũ, thì vợ chồng bạn có chia đôi đường không?”, tôi đã bạo miệng hỏi câu nhạy cảm ấy.
Hội trường, họp lớp thành cái cớ hợp pháp để tách vợ tách chồng tung tăng mấy ngày lên rừng xuống biển, tay trong tay tình cũ...
Anh cũng không nhớ được, tự khi nào vòng xoáy đó, có những người phụ nữ xuất hiện. Anh mải mê và dần xa vợ con…
Tử cung nhân tạo sẽ là tiền đề cho việc bình đẳng giới: cả bố và mẹ sẽ cung cấp trứng và tinh trùng như nhau.
Làm nghề tư vấn và dạy trẻ em tự kỷ, nhưng ít ai biết cô Truân đã có thời gian khủng hoảng tâm lý nặng nề vì chuyện gia đình.
Càng gần ngày cưới, T. càng rối bời. Cô kinh hãi đêm tân hôn, không phải vì đã trao trái tim cho người đàn ông khác.
Vô tính (asexual) hay vô ái (aromantic) là những xu hướng tình dục - tình cảm hiếm có, bên cạnh đồng tính, dị tính, song tính và chuyển giới…
Một người không thể nhìn, người còn lại không để đi, họ đã ghép lại thành một cặp đôi đặc biệt.
Tôi 35 tuổi, sắp sửa bước vào cuộc hôn nhân thứ hai. Tôi và anh đều hy vọng đó là tình yêu cuối của đời mình.
Năm thập niên qua đi, những cái nắm tay của nghĩa vợ chồng vẫn ấm nồng, chia sẻ.
Không danh phận, chẳng hứa hẹn, chu cấp thông thường cũng không có, cô cam tâm đứng trong bóng tối, làm một người tình để dành, chấp nhận xài chung chạ.
Từ Đông sang Tây, các sản phẩm, dịch vụ "giải cứu" người có tâm lý cô đơn, u uất đang nở rộ.
Tôi gặp chồng tôi khi đi cùng một chuyến bay và lấy nhau chỉ sau một tháng hẹn hò. Về ở chung, nhiều thói quen, sở thích trái ngược mới bộc lộ.
Phụ nữ nội trợ, tự ái to như quả đồi, họ dễ tự ti và cũng bất cần, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để làm lại từ đầu.
Cô vợ đánh chồng, hành xử như thế là sai, rất sai. Nhưng cánh phụ nữ lại cảm thấy… rất khoái, rất phục.