PN - Em tần ngần cầm chai thuốc nhuộm tóc hỏi chị chủ tiệm rằng em thích màu rơm, nhuộm gia công hết bao nhiêu vì em… ít tiền, chai thuốc nhuộm này là do đứa bạn cho. Chị chủ vuốt mái tóc dài và dày của em nói một chai nhuộm không đủ, mà tóc em đang màu hạnh nhân “hot” thế này thì nhuộm màu rơm làm gì cho phí. Em bảo, hạnh nhân hạnh nhiếc gì em không biết, tối ngày dang ngoài nắng tóc nó thế thôi. Còn vì sao em muốn tóc mình phải màu rơm chứ không màu khác là vì “con mẻ mà thằng chả quen có tóc màu vàng”. Chị chủ bảo em đưa bịch thuốc, xem kỹ chị nói phải “đi” lọ oxy 6 mới ra màu rơm, chứ lọ oxy 3 mà em đang có thì “cháy không tới” .
PN - “Cuối tuần này em có nấu cơm không?”, là câu chồng vẫn hỏi lui hỏi tới nhiều lần. Dạo này vợ tỏ ra khó chịu với câu hỏi của chồng. Không phải chồng không biết hỏi vậy làm vợ không vui, chồng không có ác ý gì và cũng đã biết trước câu trả lời, nhưng chồng vẫn muốn hỏi.
PN - Gần đây, các bệnh viện (BV) tại TP.HCM thường tiếp nhận nhiều chị em đến khám do bị chồng bạo lực tình dục. Vì xấu hổ chuyện vợ chồng nên “nạn nhân” thường rất kín tiếng, không chia sẻ với bác sĩ (BS) hay chuyên gia tâm lý. Họ chỉ đến BV khi mắc các bệnh hoa liễu, tổn thương cơ thể…
PNO - Tình yêu thương thắm thiết, thật lòng, sự chia sẻ, biết đồng cam cộng khổ với nhau mới là tài sản to lớn và quý giá nhất để làm nền móng tạo dựng một gia đình.
PNCN - Mang thai là đặc quyền của phụ nữ, nhưng điều kỳ diệu ấy đôi khi cũng là một gánh nặng. Bà mẹ mang thai là một “đống bùng nhùng” của các vấn đề về thể chất, tinh thần và tâm lý. Lúc này, sự hỗ trợ của người chồng là vô cùng quý báu. Vậy, làm thế nào để người cha tương lai có thể đồng hành, “mang thai” cùng vợ một cách tốt nhất?
PNO - Những bình yên đang có trong gia đình bạn thật ra là giả tạo. Nó ngầm chứa trong đó rất nhiều nguy cơ mà sẽ đến lúc bạn không thể giả vờ không biết còn chồng bạn không thể tiếp tục giả dối trong vai trò người cha, người chủ gia đình tốt.
PNO - Bạn gái thân của tôi bảo, ngoại tình đối với đàn ông nó… đơn giản vô cùng, chả đọng lại gì đâu mà phải xoắn. Chỉ có phụ nữ cứ hay “nâng quan điểm”, coi việc chồng lỡ lầm phản bội là tày trời, là đất đai sụp xuống, tự khổ mình khổ người mà thôi. Mất mất gì đâu mà phải như vậy kia chứ!
PNCN - Hai mươi năm tròn, anh mới gặp lại em - mối tình đầu thơ mộng. Dẫu đã trải qua bao sóng gió cuộc đời, dẫu tim đã chai sạn, dẫu tâm hồn đã cằn cỗi, nhưng anh vẫn nhớ như in mối tình của chúng ta.
PNCN - Một “sân chơi nghiệt ngã” đã được mở ra hơn hai tháng. Điều thú vị là “nghiệt ngã” vậy nhưng rất đông người tham gia - mà đó chỉ mới là những người công khai cuộc chơi của mình, còn phần đông vẫn là những người âm thầm bước vào rồi lặng lẽ “nghỉ chơi”, không nói.
PNCN - Chị Hạnh Dung mến! Chúng em yêu nhau nhưng bị gia đình anh phản đối.
PNCN - Nhà chồng Hà giàu. Hà là dâu thứ, lúc mới về, nhà đã có chị dâu. Hà thành “trung tâm” để mọi người mang ra so sánh với người phụ nữ mà Hà định bụng rằng, cùng cảnh làm dâu, sẽ dễ dàng mở lòng thân tình.
PN - Sự khác biệt về quan điểm, văn hóa ứng xử của mỗi gia đình là nguyên nhân khiến không ít các ông chồng, bà vợ cảm thấy bức bối khi hòa nhập vào đại gia đình nhà chồng/vợ. Để hóa giải được vấn đề, đòi hỏi người trong cuộc phải biết lắng nghe những ưu khuyết điểm của mình để điều chỉnh. Tuy nhiên, không phải lúc nào người trong cuộc cũng sẵn sàng mở rộng lòng mình để tiếp thu ý kiến người khác.
PN - Enrique Iglesias khiến khán giả khắp thế giới nức nở qua bài Hero. Lời mở đầu được cất lên thống thiết: “Let me be your hero” (hãy để anh là người hùng của em). Lời bài hát dễ chạm vào những con tim yêu, bởi, khi đến với nhau, người đàn ông nào cũng muốn trở thành người hùng trong mắt người mình yêu và người phụ nữ nào cũng mong “một nửa” của mình là người hùng. Nhưng, có khi hôm nay anh là người hùng, nhưng ngày hôm sau anh lại trở thành kẻ mạt hạng trong mắt vợ, rất trớ trêu và cay đắng.
PN - Tên là Nguyễn Văn Phong nhưng ông tự xưng “ông gà”. Đơn giản vì ông rất yêu gà, luôn chở theo gà trên xe đẩy khi đi lượm ve chai. Gà già chết, ông đem chôn và ngậm ngùi thương tiếc. Trong căn lều được che chắn bằng cành cây, tấm bạt, giấy kiếng... trên hè phố đường Nguyễn Hậu (P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM), ông cùng một phụ nữ sống cảnh nghèo đói nhưng vui vầy cùng lũ chó, mèo, gà.
PN - Con gái lọt vào ống kính một nhiếp ảnh gia và trở thành người mẫu nhí cho các tạp chí trẻ em, các website quảng cáo quần áo. Người ngoài bảo con chúng ta may mắn, riêng anh lại thấy tội nghiệp cho con bé. Từ ngày con làm “người mẫu”, em ra sức chăm chút, sửa soạn, biến con thành một búp bê hoàn hảo.
PN - Cô Hạnh Dung mến! Cháu 21 tuổi nhưng cũng còn trẻ con, mới lấy chồng được một năm, có bé trai bốn tháng tuổi.
PNO - Đừng vì một vài điều sai lầm trong quá khứ mà có những mặc cảm, bối rối sinh ra suy nghĩ về mọi biểu hiện của chồng sắp cưới, lo lắng rằng anh ấy ám chỉ điều này, điều kia về quá khứ của mình và không dám tự bảo vệ mình vì e ngại anh ta đã biết điều gì đó.
PNO - Hai người đàn ông đều kết hôn đã 10 năm, vào một hôm cùng đưa vợ mình đi dự tiệc. Sau khi hát hò nhảy múa, hai người vợ cùng ngồi một bên bàn luận về gia đình và chồng con. Còn các anh chồng cùng nhau uống rượu chuyện trò.
PNO - Lâu lắm rồi thành phố không có nắng. Hoặc là màn nắng mỏng manh ấy không đủ để san sẻ tới tận cùng các ngõ ngách giăng mắc trong thành phố. Thế nên không ít phụ nữ than da dẻ dạo này nhợt nhạt quá trông không có chút sức sống nào.
PNO - Hồi nhỏ khi xem bức tranh Đông Hồ nổi tiếng "Đánh ghen", chỉ có khái niệm giản đơn trong đầu: À, ghen là thế. Là những gì thuộc về tay chân, mồm miệng. Là chiếc kéo trong tay người vợ, là hình ảnh người chồng chăm chăm bảo vệ cho ả nhân tình, là ả nhân tình nép vào người đàn ông ấy.
PNO - Cưới nhau đã gần ba năm và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng nhưng vợ vẫn giữ nguyên tính cách hồn nhiên nhí nhảnh như thời con gái. Nhiều lúc nhìn vợ vừa mút kẹo vừa đọc truyện tranh, anh chỉ biết lắc đầu, không biết khi sinh con sẽ thế nào đây. Ngày xưa anh yêu nhất nét vô tư ngây thơ của vợ thì giờ đây đó chính là điều anh lo lắng nhất…vì vợ mãi không chịu lớn.
PN - Một ngày, gác lại công việc, về nhà sớm hơn một chút, mới bỗng thấy đất trời thật đẹp. Chao ôi, trời trong xanh quá, và đường vắng. Lòng tự nhiên thênh thang như trai mới lớn. Em đồng nghiệp thấy hắn rời văn phòng sớm quá, trợn mắt nhìn, hắn nhìn lại “cảnh cáo”: Này, tôi đây một vợ khờ một con nhỏ, không về nhà thì ở đây với cô à? Em hiểu ngay, cười nhân từ với hắn: Ok!
PNO - Tình cảm không phai nhạt khi người ta nói hay người ta im lặng. Tình cảm chỉ phai nhạt khi người ta không trân trọng nó, không hiểu đúng về nó và giữ gìn, xây đắp nó.
PN - Bức tranh gia đình chỉ thực sự toàn vẹn, lung linh khi được tô vẽ bởi sắc màu con cái. Ngay cả trong hôn nhân nhiều tập - dù đã có những đứa trẻ của riêng mình - thì con chung vẫn là niềm khao khát. Nhưng, đâu phải ai cũng sẵn lòng cho hành trình mang tên “con của chúng mình”…
PN - Một người đẹp Mexico khi được hỏi: Điều gì là quan trọng khi nói đến vẻ đẹp, đã trả lời: Đó là duyên thầm. Quả vậy, sắc đẹp dẫu đến chim sa cá lặn rồi cũng phai tàn đó là chưa kể người đẹp đến đâu mà cứ tiếp xúc mãi cũng sinh nhàm chán. Nhưng lại có một sức hấp dẫn kỳ diệu như sức hút của nam châm, người ta không nhìn thấy mà chỉ cảm thấy. Nó vượt qua mọi thử thách của thời gian, càng tiếp xúc càng thấy mặn mà không dứt ra được. Từ lâu ông cha ta đã nhận ra đó là cái duyên thầm. Hay còn gọi là cái "duyên lẩn vào trong". Phàm đã là con người, nhất là phụ nữ, ai cũng cần có cái duyên ấy.