• Ghen… tỉnh!

    05-01-2015 11:19

    PNO - Chị N.T.H, một nữ doanh nhân mà tôi biết có cuộc sống rất viên mãn và sự nghiệp thành đạt. Các con chị đều học giỏi, ngoan ngoãn. Chồng chị công tác tại một cơ quan nhà nước và trông rất nho nhã, bảnh bao. Họ sống hạnh phúc và là hình mẫu gia đình lý tưởng. Cùng quê, yêu nhau từ thời học phổ thông và gắn bó với nhau từ lúc còn nghèo khó nên họ rất hiểu và quý nhau. Đùng một cái, tin họ tan vỡ làm nhiều người bất ngờ.

  • Bạn trai bỗng nhiên quá...bận!

    05-01-2015 10:17

    PNO - Điều làm cho một người hạnh phúc nhất khi yêu là cảm thấy mình được người kia yêu chính con người mình. Nói quá lên thì: yêu cả cái tốt đẹp lẫn cái chưa tốt đẹp. Nói một cách tỉnh táo thì yêu những cái tốt đẹp và chấp nhận những điều mình chưa hoàn toàn ưng ý.

  • Bàn thắng của trái tim bản lĩnh

    05-01-2015 06:49

    PNO - Ngày tôi mới ra trường, chân ướt chân ráo vào công ty, anh là người hết lòng nâng đỡ tôi.

  • Thương em, nhưng anh sẽ nhanh chóng lấy vợ...

    04-01-2015 18:32

    PNO - Đừng nghĩ rằng biết giữ mới là giỏi, là mạnh mẽ, là can đam… Hãy hiểu rằng khi biết buông, buông một cái gì xấu xa, tồi tệ, không xứng đáng… cũng hết sức cần bản lĩnh và mạnh mẽ.

  • Vì sao những cặp đôi bất hạnh không chịu ly hôn?

    04-01-2015 18:23

    PNO - Hãng luật nổi tiếng của Anh Irwin Mitchell đã tiến hành một cuộc nghiên cứu hết sức thú vị với 2000 cặp vợ chồng có con. Từ đó, Irwin Mitchell đã đưa ra 10 nguyên nhân chính khiến những ông bố bà mẹ bất hạnh vẫn không muốn ly hôn.

  • Quán trọ

    04-01-2015 12:47

    PNCN - Chị đã mất hút khỏi các mối quan hệ kể từ sau đám cưới cách đây ba năm. Suốt ba năm không họp lớp, không hẹn hò bạn cũ, không dùng Facebook, thậm chí đến số điện thoại chị cũng đổi. Vì vậy, bạn bè muốn gọi hỏi thăm cũng chẳng có cách nào liên lạc. Vậy mà bỗng một hôm, nửa đêm chị gọi cho cô bạn thân hồi đại học chỉ để hỏi “có phải là mình đã sai không?”. Câu hỏi ấy chất chứa bao nhiêu suy nghĩ trong chị suốt mấy năm nay đến bây giờ mới bật thành lời. Phía bên kia im lặng như vẫn còn bất ngờ về sự kết nối này. Hóa ra, mấy năm trời chị đã giam mình trong cuộc hôn nhân mệt mỏi bằng chút lòng tự trọng của một cô gái mạnh mẽ dám yêu dám chấp nhận.

  • 'Hấp hôn' bằng 'Đám cưới nhà quê'

    04-01-2015 07:04

    PNCN - Nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới, vợ chồng chị Thu Hằng, anh Huy Thanh (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã gây bất ngờ cho người thân, bạn bè khi tổ chức buổi tiệc “Đám cưới nhà quê” tái hiện đời sống Nam bộ thập niên 1940.

  • Cao thượng?

    03-01-2015 18:29

    PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Gia đình nhỏ của em đang trục trặc.

  • Đi về phương ấy

    03-01-2015 13:22

    PNCN - Tôi có căn nhà nhỏ ngoài ấy. Nếu mẹ con em không chê…

  • Quả táo bất hòa

    03-01-2015 07:04

    PN - Quả táo bất hòa hay Phán xét của Paris là điển tích nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Không được mời đến dự một hôn lễ của các vị thần, nữ thần bất hòa Eris đã tức giận, lén thả quả táo vàng khắc dòng chữ “Cho người đẹp nhất” vào bàn tiệc.

  • Ngủ đông

    02-01-2015 18:49

    PN - Đã có những nhà khoa học bảo rằng thực ra gấu chẳng phải là loài ngủ đông, đó chỉ là một giấc ngủ dễ bị đánh thức. Nhưng, người ta đã quen với ý nghĩ về giấc ngủ đông của gấu. Thỉnh thoảng, vào những ngày đông, mình cũng muốn được vùi mình trong quên lãng, cho những buồn phiền nằm hết ngoài kia và mưa gió cuộc đời dừng lại sau cánh cửa đóng kín. Con gấu ngủ như mình ăn kiêng vậy, suốt một đoạn thời gian không ăn không uống, chỉ dùng chính năng lượng dự trữ của mình, cho đến khi tỉnh giấc, con gấu đã gầy đi, trong lòng nó, chắc là trống rỗng.

  • Nịnh vợ

    02-01-2015 13:39

    PN - Từ ngày vợ tôi tập tành dùng “phây”, thỉnh thoảng nàng tung ảnh tự sướng. Là những bức ảnh đời thường của nàng thôi. Tôi thấy đẹp nên like và khen nàng. Tất nhiên là nàng thích, có lúc còn thêm chút cảm kích nữa. Tôi hiểu phụ nữ xấp xỉ U40 như vợ tôi thường có tâm lý sợ già và sợ chồng chê. Lời khen của chồng không khiến vợ trẻ ra nhưng cũng an ủi được phần nào. Có người ngưỡng mộ vì tôi giỏi nịnh vợ, nhưng cũng có kẻ lại "ném đá" là tôi “diễn” .

  • Chàng và nàng dùng 'chiêu' gì để thử lòng nhau?

    02-01-2015 06:49

    PNO - Hầu hết những kẻ đang yêu, ai cũng đã từng thử một hay nhiều chiêu trò trong tình yêu. Mục đích duy nhất là thử lòng người ấy và giành lợi thế cho mình. Thật ra không có gì đáng xấu hổ trong việc này, đó là thực tế cuộc sống, chỉ cần chú ý sử dụng ở mức vừa phải mà thôi để tránh tác dụng phụ.

  • Giao trứng cho ác

    01-01-2015 19:54

    PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng em kết hôn năm 2011, hiện đã có một bé trai.

  • Hãy giữ cho cuộc sống luôn cân bằng

    01-01-2015 15:41

    PNO - Chuyên mục “Chat với Hạnh Dung” ra mắt trên PNO từ tháng 7 năm 2014, đã nhận được sự tin cậy, ủng hộ, gửi gắm tâm sự của rất đông bạn đọc.

  • Xóm 'vợ bỏ'

    01-01-2015 12:17

    PN - Phụ nữ rất sợ đổ vỡ gia đình. Với họ, gia đình là thiêng liêng, vì vậy họ thường âm thầm chịu đựng, hy sinh để gìn giữ gia đình. Nhưng cũng có những trường hợp bị hành hạ, xúc phạm quá mức nên họ đành chọn giải pháp ra đi.

  • Cái đẹp sẽ tàn, cái tình còn mãi

    01-01-2015 06:04

    PN - Gặp lại cô bạn xinh đẹp sau 25 năm, tôi không tin vào mắt mình. Vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, dáng hình ấy như chẳng mấy phôi pha. Chẳng lẽ bạn mình không... tuổi?

  • Phố vẫn đông mà anh mất em!

    31-12-2014 19:19

    PN - An lao ra đường, lại đi trễ nửa tiếng. Hôm nay cơ quan có cuộc họp, tuy An chẳng phải trưởng phó phòng gì, nhưng cũng là thành phần tham dự, đến trễ hơn các sếp thì thật khó coi. Phố đã bắt đầu đông đúc, An lọt vào dòng người xe cũng đang hối hả đổ về các chỗ làm; những con phố chật ních người như một “đặc sản” của những đô thị lớn như thành phố anh đang ở.

  • Bạn trai thích đùa với 'nick' lạ

    31-12-2014 18:05

    PNO - Giờ đây bạn còn buồn, còn đau, chắc không phải vì tiếc con người đó. Mà chắc vì như câu ông bà nói: “Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài/ Ai dè giếng cạn em tiếc hoài sợi dây”.

  • 'Ăn dưa bở'

    31-12-2014 15:47

    PNO - Tôi quen anh tại một câu lạc bộ khiêu vũ. Anh lịch lãm, khiêu vũ giỏi, hoạt bát…Chẳng mấy chốc đám thành viên nữ từ già đến trẻ đều thích làm bạn cùng anh. Anh chú ý đến tôi khi trong nhóm tôi khá kín tiếng và nhưng nhảy không kém ai, dường như chỉ thua anh. Tôi nghĩ anh mến tôi, chỉ một điều tôi chưa bật đèn xanh để anh đến với tôi mà thôi. Tôi đoán chắc thế.

  • Tâm tình của cô gái yêu tự do

    31-12-2014 11:32

    PNO - Cuộc sống muôn màu đang mở rộng trước mắt ta, khêu gợi ta khám phá và trải nghiệm. Vì thế cũng không phải lo lắng gì khi đến hôm nay mình vẫn thiếu vắng một bàn tay. Bởi ngoài kia vẫn còn nhiều điều đáng để ta nhập cuộc lắm…

  • Đàn ông lý tưởng: Huyền thoại và sự thật

    31-12-2014 06:59

    PNO - Thông thường, khi bạn vẽ ra cho mình hình ảnh một người đàn ông lý tưởng mà bạn mong ước có trong cuộc đời mình, bạn sẽ không thể nào thoát khỏi những khuôn mẫu đã được định ra bởi rất nhiều người như cha mẹ bạn, bạn bè của bạn. Và chính vì thế bạn sẽ cảm thấy hết sức khó khăn trong việc tìm ra trong đám đông.một người phù hợp với mình.

  • Yêu hay bị bỏ bùa?

    30-12-2014 19:39

    PN - Nghe tin con trai bị đánh phải nhập viện, tôi tức tốc chạy vào bệnh viện. Mặt con thâm tím, tay chân trầy xước. Bác sĩ chẩn đoán con tôi bị tổn thương phần mềm, có vài chỗ rạn xương. Thật may mắn, con không bị chấn thương sọ não. Nhìn con nằm trên giường bệnh, tôi vừa thương xót, vừa giận. Tất cả cũng tại nó, mù quáng đâm đầu vào ngõ cụt. Tôi và chồng tôi bỏ bao công sức can ngăn, nhưng chưa bao giờ con chịu nghe.

  • Làm gì khi chồng ngoại tình?

    30-12-2014 16:15

    PN - Cuộc đời người đàn ông thường diễn ra theo kịch bản quen thuộc: học xong, ổn định công ăn việc làm, lấy vợ và sinh con… Sau những chặng đường đó, anh ta bất giác nhận ra cuộc đời còn quá dài và ta sẽ làm gì trong 30-40 năm nữa? Và rồi họ nảy ý định đi tìm cái gì đó lý thú hơn trong cuộc sống, trước khi tuổi già đến. Họ có xu hướng chứng minh với người khác rằng ta vẫn còn trẻ và sung sức, đừng tưởng không còn hấp dẫn được ai!

  • Đàn ông đứng tuổi, chững chạc thường đã... có vợ

    30-12-2014 11:19

    PN - Chị Hạnh Dung thân mến! Em 23 tuổi, quen anh ấy được gần hai năm.