'Ăn dưa bở'

31/12/2014 - 15:47

PNO - PNO - Tôi quen anh tại một câu lạc bộ khiêu vũ. Anh lịch lãm, khiêu vũ giỏi, hoạt bát…Chẳng mấy chốc đám thành viên nữ từ già đến trẻ đều thích làm bạn cùng anh. Anh chú ý đến tôi khi trong nhóm tôi khá kín tiếng và nhưng nhảy...

edf40wrjww2tblPage:Content

Do bận việc tôi không đến câu lạc bộ nhiều tháng và khi trở lại anh đã không còn sinh hoạt nữa. Tôi điên cuồng tìm những thông tin để liên lạc cùng anh. Và cuối cùng tôi đã “gặp” anh trên facebook. Anh đã sang Mỹ định cư cùng vợ. Thôi thì cũng được, biết nhau qua “phây” cũng an ủi phần nào.

Thế là tôi sáng cũng “phây’, trưa cũng “phây’, chiều cũng “phây”, tối cũng không buông “phây” ra. Chồng tôi lên tiếng tôi quay lại chê anh không biết gì về công nghệ thông tin, lạc hậu, đi sau thời đại dù anh ấy là giáo viên toán, dạy từ sáng cho đến tối. Thỉnh thoảng kẹt “phây” tôi điện anh đi rước con gái đi học. Có những cuộc cãi vã nổ ra. Tôi thách anh ly hôn dù tôi biết tôi với người “trong phây” nếu có tiến tới cũng chỉ dừng ở mức “tình nhân” mà thôi.

'An dua bo'
 

Cuối năm, anh về Sài gòn chơi, tôi rất mừng. Anh sẽ đến câu lạc bộ khiêu vũ thăm mọi người. Tất cả điện cho nhau. Hình như chỉ có tôi là nô nức nhất. Tối hôm đó, anh đến cùng…vợ con. Người vợ thật trẻ trung, xinh đẹp. Cô con gái xinh xắn hạnh phúc. Anh nhìn tôi dửng dưng và đối xử với tôi như mọi thành viên khác trong câu lạc bộ.

Tôi như người tỉnh ngủ, qua rồi một giấc mộng đẹp. Người ta đã vợ con đề huề. Ngày trước anh vẫn đeo chiếc nhẫn cưới to đùng nơi ngón áp út trái, rất đứng đắn và nghiêm túc. Chỉ có tôi là ngộ nhận thôi.

Tôi sẽ bỏ “phây”. Chẳng còn hứng thú để chia sẻ tâm trạng cùng mọi người hay post ảnh lên nữa. Tôi sẽ trở về cùng chồng con. Anh đã giữ hạnh phúc gia đình, anh không hề nghĩ đến tôi…Và những mơ tưởng được làm tình nhân của anh chỉ như bong bóng xà phòng.

Thế mới biết muốn ngoại tình cũng không dễ khi người kia không giang tay đón nhận…. 

MINH HUỆ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI