PNO - Hãy tìm đến với bạn bè, hãy tham gia vào các hoạt động xã hội, tham gia vào các nhóm tập thể dục, dưỡng sinh, khiêu vũ hay học hành làm một điều gì đó. Tự tạo niềm vui cho mình với cộng đồng và với riêng mình.
PNCN - Hằng ném túi xách lên bàn với câu tuyên bố làm người yếu bóng vía phải xanh mặt: “Từ nay, ai bàn với tui chuyện chồng con nữa là tui chém chết đó nghen!”. Cả phòng giấu tiếng cười mà không giấu được tiếng lòng thương xót cho Hằng. Ôi, thương quá gái ngoan…
PNCN - Chị Hạnh Dung thân mến! Em 28 tuổi, chồng em 32 tuổi, kết hôn được ba năm.
PN - Tình dục là một cách thức để thể hiện tình cảm và sự gần gũi, trong khi hôn nhân lại là sự cam kết ràng buộc trách nhiệm xã hội và pháp lý của hai cá nhân. Đặc biệt trong bối cảnh còn bất bình đẳng giới hiện nay, khi nói đến sự lo ngại về quan hệ tình dục trước hôn nhân, chủ yếu là nói đến nữ và “trinh tiết”. Chừng nào còn gắn tình dục với hôn nhân thì gánh nặng của chữ “trinh” sẽ còn đeo đuổi những người con gái Việt Nam.
PN - Nói đến lấy chồng đại gia, người ta thường nghĩ đến một cuộc sống hôn nhân như thiên đường với nhà cao cửa rộng, tiền bạc thoải mái chẳng phải lo lắng điều gì. Thế nhưng, cuộc sống vương giả đó chỉ bề nổi, ẩn phía sau là những câu chuyện cười ra nước mắt mà người trong cuộc phải âm thầm chịu đựng.
PN - Cơm đã dọn, chồng vẫn còn dán mắt vào ti vi. Vợ giục: “Anh ăn cơm đi cho con còn học bài”. Chồng: “Tí nữa thôi, anh coi nốt cái tin này”. Vợ chống nạnh, nhìn chồng trừng trừng, ra chiều sôi máu. Cảm nhận được “chuyện chẳng lành”, chồng vội tắt ti vi và lê thân vào bàn ăn.
PN - Bàn tay em không búp măng, không mềm dịu như bàn tay nhiều người khác (anh đoán thế), nhưng với anh, với các con, với gia đình, đó là bàn tay nồng ấm nhất, thân thiết nhất.
PN - Chị Hạnh Dung mến! Em và người yêu quen nhau được ba năm, nhưng em vẫn không thể xác định được là người đó có yêu em thật lòng hay không. Anh lúc nào cũng chiều chuộng em và ngoài thời gian dành cho em, anh chỉ lo học.
PNO - Không riêng gì các bạn trẻ, ngày càng có nhiều người gia nhập “hội FA” ( FA: ngôn ngữ giới trẻ hay dùng trên mạng, viết tắt từ chữ tiếng Anh: forever alone - người cô đơn) do nhiều ưu điểm: tự do, tự chủ, không bị ràng buộc, kiểm soát về tình cảm, thời gian lẫn các mối quan hệ.
PN - Hôm qua là kỷ niệm chín năm mình cưới nhau. Chín năm vợ chồng, cuộc sống chúng mình đã thay đổi rất nhiều, từ căn hộ 40m2 mình đã chuyển thành hai biệt thự mini 400m2, từ chiếc xe máy cũ mình đã chuyển sang đi ôtô, hai kẻ độc thân vui tính trở thành cha mẹ của hai công chúa nhí lý lắc suốt ngày… Chín năm qua, những cái thấy được thì nổi rất rõ còn những thứ không thấy được thì chìm khuất đi. Anh hay tự hào rằng tài sản chúng ta tăng lên chín lần nhưng chắc không nhận ra tình cảm của chúng mình cũng giảm đi chín lần mất rồi. Chín lần kỷ niệm ngày cưới, chưa một lần chúng mình hâm nóng tình cảm, bao giờ cũng kết thúc bằng sự chán chường hoặc nước mắt lặng thầm của em.
PN - Theo vài kết quả nghiên cứu về sự lựa chọn của phụ nữ: họ thà chấp nhận sống chung với người đàn ông dẻo miệng hay liếc ngang liếc dọc còn hơn là “chịu trận” suốt đời với một ông chồng lười biếng. Nếu muốn biết chồng bạn có bị “bệnh ỳ” hay không, hãy xem ngay vài dấu hiệu sau đây để “bắt bệnh” nhé!
PNO - Ngay cả khi nếu quả thật, tình cảm của bạn và anh ta dành cho gia đình mình lúc này là không còn nữa thì đó cũng không thể là một sự bào chữa trung thực cho tình cảm của bạn với người cũ!
PN - Ở chỗ khiêu vũ, tôi quen chị. Khác với đa số đàn bà bỏ vài trăm ngàn đồng đến đây thư giãn, nhảy nhót đơn thuần, chị còn nhận được nhiều ánh mắt dõi theo ganh tỵ và ngưỡng mộ bởi “rờ moọc” đi cùng chị vô cùng hút mắt. Đó là một chàng trai ít tuổi, phong thái nhã nhặn, khiêm tốn. Khiêu vũ thì ôi thôi miễn bàn, dìu nữ lịch sự chu đáo đến… phát ghen! Chị kể, ngoài cậu này ra, chị còn một hai mối ruột khác để khi cần, có người đi chơi cho đẹp đôi. Tốn tiền chút nhưng mà nó… sang chảnh và mình cũng thấy rất vui. Giải trí lành mạnh thôi mà!
PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Em 26 tuổi, không còn nhỏ dại gì, nhưng chẳng biết sao vẫn dấn bước vào con đường không lối thoát.
PNO - Làm sao có thể biết được rằng bạn và người ấy sẽ sống cùng nhau suốt đời và hạnh phúc? Bây giờ thì mọi việc có vẻ rất tốt đẹp, nhưng biết đâu rồi sẽ xảy ra những biến cố, những thay đổi khiến các bạn sẽ phải xa nhau.
PNO - Nếu chỉ có mình bạn làm điều đó, cố nâng anh ấy lên, hay cố hạ mình xuống thì rồi sẽ có lúc bạn mỏi mệt và chán chường. Điều quan trọng là chính anh ấy phải tự nâng mình lên.
PN - Mỗi lần nghe con trai chưa đầy bốn tuổi hỏi mẹ đâu là lòng tôi như xát muối. Thằng bé nhớ mẹ, cả nhà xót xa, tìm mọi cách bù đắp cho con, nhưng có lẽ trên đời không gì có thể thay thế được tình mẹ...
PNO - Anh họ tôi là người chồng, người cha tốt. Từ lúc kết hôn đến khi có con, anh luôn quan tâm, chăm sóc và yêu thương gia đình hết mực, anh cũng luôn kính trọng và hiếu thảo với mẹ vợ. Vì hiểu rõ hoàn cảnh nhà vợ là mẹ góa, con côi, ba vợ mất sớm mà chị lại là con duy nhất trong gia đình nên anh đồng ý ở rể, dù mọi người đã cảnh báo là mẹ vợ rất khó tính.
PN - Hành trình hôn nhân không phải là tấm thảm đỏ trải dài từ đầu đến cuối con đường chung sống. Vì thế, nếu phải va vấp bởi những khúc quanh gập ghềnh hoặc bị xô ngã trong thăng trầm, cũng là chuyện… thường tình. Vấn đề là vợ chồng có đồng lòng vượt qua hay để trắc trở cuốn trôi mình đi.
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 26 tuổi. Cách đây hai năm em đi làm bên Singapore, quen một người Malaysia làm chung, hơn em 14 tuổi.
PN - Báo Phụ Nữ số ra ngày 24/10 có đăng bài Cuộc chiến trái tim, viết về bà Lý Thu Hà (tên thật là Ly Pach, người Campuchia) làm nghề bán vé số, không tiền chữa bệnh tim nhưng người chồng (không đăng ký kết hôn) tên Phạm Thanh Tuấn lại ruồng rẫy, bỏ mặc.
PN - Nếu bạn là một phụ nữ đang sống trong cuộc hôn nhân không tình dục, bạn đừng nghĩ mình đơn độc, bởi hiện tượng này không phải quá hiếm. Tất nhiên vợ chồng có nhiều cách để yêu thương nhau, nhưng tình dục vẫn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu mà bạn không thể không nghĩ đến. Gần đây, đã có những phụ nữ bắt đầu lên tiếng về vấn đề này, giúp được cho cả những người khác đang im lặng nhiều năm vì xấu hổ không dám hé răng giải tỏa nỗi niềm.
PNO - Đã biết được bộ mặt đểu giả thật, trái tim xảo trá thật của một kẻ mà mình đã gọi làm chồng mà bạn vẫn còn nấn níu, còn luyến tiếc, chưa thể giải quyết được mọi việc suốt 2 năm thì rõ ràng là bạn đang “tiếp tay” cho kẻ thủ ác đâm chém thêm vào trái tim của mình.
PN - Chiều nay, bỏ phố dài đông đúc người qua lại, tôi thong dong đạp xe về ngoại thành. Con đường quen thuộc đã vắng vẻ, về chiều lại càng trở nên hiu quạnh. Gió miên man một khúc buồn muôn thuở. Ngang qua lối mòn nơi có vài bụi cây dại, tôi chợt giật mình bởi thoang thoảng đâu đây mùi hương khá quen thuộc, thân thương lắm, bình dị lắm nhưng sao không thể gọi thành tên. Tôi ngẩn ngơ tranh thủ hít hà như sợ hương thơm ấy tan biến mất. Một thoáng tìm trong ký ức, hương dủ dẻ, mùi hương thương nhớ chạy về trong tuổi thơ tôi.
PNO - Những ngày đầu năm mới, hộp thư “Chat với Hạnh Dung” vẫn đầy như mọi khi, nhưng ấm lòng làm sao khi trong đó còn có những thắc mắc rất…dễ thương của bạn đọc, hơn cả một món quà các bạn ạ!