Giao trứng cho ác

01/01/2015 - 19:54

PNO - PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng em kết hôn năm 2011, hiện đã có một bé trai.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vợ chồng em kết hôn năm 2011, hiện đã có một bé trai. Em làm hành chính, anh làm cho một công ty chứng khoán. Thời gian gần đây thấy chồng hay xem tin nhắn, em ngờ vực, để ý kiểm tra thì mới hay chuyện động trời: anh chơi cá độ đá banh trên mạng. Em kiểm tra lại tủ, thấy mất ba chỉ vàng cưới. Em nói thì mẹ chồng bênh con trai, cho rằng em không biết giữ tiền, đàn ông thì phải tiêu xài chút đỉnh, căn bản là người vợ phải thu vén giữ gìn. Em nghĩ mình đã cất vào tủ mà còn bị lấy, thì thu vén gì được. Em nói thẳng với chồng, anh tỏ ý hối lỗi và hứa sẽ bỏ không chơi cá độ nữa, nói là còn một khoản nợ 30 triệu, nhờ em vay mượn giùm để trả người ta. Em cũng ráng vay mượn đưa cho chồng, mong anh sẽ dứt khoát được chuyện này.

Đó là chuyện bốn tháng trước. Khoản nợ kia anh nói mỗi tháng đưa tiền cho em trả, nhưng không hề đưa. Nay anh lại bảo còn nợ 30 triệu nữa, do lần trước không dám nói hết với em, giờ lãi cao quá, nhờ em... vay giùm để trả cho dứt. Em lại ráng chạy tiền cho anh. Nào ngờ khi cầm điện thoại của anh lên, thấy vẫn có tin nhắn cá độ đá banh. Em hỏi thì anh nói đó là tin cũ, chứ anh đã hết chơi rồi. Em không biết thực hư ra sao, có nên đưa số tiền này cho chồng trả nợ nữa không…

Ngọc Ánh (TP.HCM)

Giao trung cho ac

Ngọc Ánh thân mến,

Em thật là người vợ đảm, lo lắng cho chồng ngay cả trong những chuyện người ta khó mà chu toàn được. Chồng em may mắn có được người vợ như thế. Chỉ ngại rằng lòng tin của em bị lợi dụng, rồi đến lúc không chỉ chồng em vướng vào vòng cờ bạc, mà đến mẹ con em cũng vướng vào nợ nần, túng thiếu. Vì vậy, phải nghĩ đến cả gia đình, đừng quá cả tin vào những lời hứa của anh ấy.

Việc mất vàng, việc cầm tiền của em đi trả nợ, việc tiếp tục đòi tiền của em, việc còn các tin nhắn cá độ trong điện thoại… cho thấy chồng em vướng vào cờ bạc, cá độ đá banh không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà đã là một quá trình lâu dài, không phải nói bỏ là bỏ được. Cờ bạc cũng là một thứ nghiện ngập, ai vướng vào rồi khó mà dứt ra. Hơn nữa, cách xử sự của chồng em có vẻ rất vô trách nhiệm: lấy vàng cưới đem bán, bắt vợ vay nợ nhưng khi cầm tiền đi rồi cũng không góp tiền cho vợ trả nợ… Đây cũng là một loại biểu hiện của con nghiện cờ bạc, khi máu đỏ đen đã nổi lên rồi thì bất chấp tất cả.

Vậy nên, muốn giúp chồng cai nghiện cờ bạc, em phải có một "lộ trình" rõ ràng: quản lý chặt tiền bạc, tài sản có giá trị của gia đình, khuyên nhủ, trò chuyện dần dần nhưng đồng thời cũng phải đồng hành sát sao để giúp chồng tránh xa cờ bạc. Em cần hỏi rõ chồng về số nợ, cần trả ở đâu, như thế nào, cần quản lý lương tiền hằng tháng rõ ràng, không để tiền nhàn rỗi trong túi anh ấy. Việc đưa thêm cho chồng những khoản tiền lớn cũng như “giao trứng cho ác” mà thôi, khó mà đảm bảo anh ấy dùng tiền đúng mục đích.

Em cứ đi vay mượn, đổ tiền vào chiếc thùng không đáy, đến lúc cả gia đình đều vỡ nợ, rồi sẽ ra sao? Phải biết hạn mức nợ hiện tại, biết lượng sức mình, đặt an toàn tài chính của cả gia đình lên trên em ạ. Em nên nói rõ với gia đình bên chồng, đừng ngại, bởi chuyện không xảy ra một lần, mà sẽ còn kéo dài, lặp đi lặp lại. Chúc em mạnh mẽ, tỉnh táo và can đảm đối phó với vấn nạn này, giữ được cho gia đình mình bình yên.

HẠNH DUNG
 (hanhdung@baophunu.org.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI