Gần 40 tuổi, chuyện giường chiếu với tôi không thể "hừng hực lửa" như thuở đôi mươi nữa. Nhưng anh chồng 33 tuồi lại đang sung sức, hầu như lúc nào cũng có thể "đòi hỏi".
Quà quê của cha là thịt, là trứng, là túi đỗ xanh, đỗ đỏ, mớ cà pháo, cà chua, nhúm hành tăm, nắm lá lốt... Tất cả đều sạch sẽ, được cho vào túi, gói ghém cẩn thẩn.
Nhìn bà cuống quýt, lo lắng, ông biết bà thương yêu ông nhiều, nhưng cũng hiểu, bà không sao quên được những bực bội, tức giận từ thuở nào.
Lấy chồng nghèo, nhà chồng cũng nghèo nhưng người vợ trẻ xinh đẹp chưa từng đắn đo, suy nghĩ. Thậm chí, cô còn bỏ mặc ngoài tai những lời thiên hạ đàm tiếu.
Người ta hay nói "tình cũ không rủ cũng tới", nhưng khi gặp lại tình cũ của mình, tôi lại ngạc nhiên vì không hiểu tại sao hồi trẻ mình yêu được người đàn ông như vậy?
Anh chê mẹ lau nhà không sạch, ủi áo quần không thẳng, nấu ăn quê mùa khiến anh nuốt không nổi.
Gia đình Lan tìm được miếng đất ở cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 phút đi xe, có thể kinh doanh được, chị dâu Lan vẫn không đồng ý, một mực đòi ở trung tâm thành phố.
K’Niệm không phải là đứa trẻ duy nhất gọi chị là mẹ. Trước cậu, còn có tám đứa trẻ mồ côi khác nữa. Mọi chuyện bắt đầu từ khi chị K’Hiếu tròn 17 tuổi.
Tôi và anh Quyền Linh sợ nhất là sự vô cảm. Từ khi các con còn nhỏ, chúng tôi đã tập để các con biết yêu thương lẫn nhau, yêu thương cha mẹ, người thân, bạn bè.
Cay đắng hơn, chồng Linh van xin vợ hãy cho anh thời gian để quên đi cô bồ của mình. Anh nói, tình cảm của anh với cô ấy là tình cảm thật, không phải vui qua đường.
Bình hoa loa kèn trắng đã úa. Đêm qua mưa to quá mẹ chưa mua thay bình mới.
Muốn lấy lại phong độ thanh xuân để chồng không "chán cơm thèm phở", chị bạn đồng nghiệp của tôi đã bỏ hàng trăm triệu "tân trang" cơ thể, nhưng cái kết lại đắng chứ không ngọt...
Nghĩ cuộc sống của mình quá khổ, không thể chịu đựng thêm nữa, ngay hôm sau, Tr nói chuyện với chồng: “Em muốn ly hôn".
Con trai tôi chào đời mà không có mặt bố như nhiều đứa trẻ bình thường khác, nhưng tôi không thấy quá khó khăn; trái lại, chỉ có cảm giác ngập tràn hạnh phúc vì con đã ra đời bình yên, trọn vẹn.
Nếu chồng Tr chỉ có cờ bạc thì cô còn chịu đựng được. Đằng này, cứ đánh về thua là chồng cáu với vợ. Vợ nói lại 1-2 câu là anh ta đánh vợ luôn.
Tôi vẫn hay thắc mắc, điều gì khiến ba mẹ không còn kiểm soát nhau? Những kẻ hay ghen nay lại thoải mái đến kinh ngạc.
Vợ đi khi chồng còn ngủ, chồng về thì vợ ngủ say đã thành chuyện thường ngày ở huyện. Về đến nhà là ai cũng chỉ muốn lăn ra ngủ lấy sức, mai còn đi cày.
Không lạ lẫm với tài năng của con gái nuôi cố nghệ sĩ Khánh Nam, nhưng tiết mục Hành trang vào đời trong đêm thi quyết định của Khánh Nhi vẫn khiến những nghệ sĩ chuyên nghiệp cũng phải trầm trồ thán phục.
Ở Vũng Tàu có một ngôi nhà kỳ dị, không giống bất cứ ngôi nhà nào, cái tên cũng rất quái: Prison (nhà tù) Văn Ngọc.
Tôi từng nghĩ, chồng là người mang lại hạnh phúc cho mình nhưng không phải. Giờ tôi sống chỉ vì con thôi và không còn niềm tin vào hạnh phúc gia đình nữa.
Không phải đứa trẻ vị thành niên nào cũng dán mắt vào màn hình điện thoại suốt ngày. Nhà báo người Anh - Anna Maxted - đã ghi nhận ý kiến của các bạn trẻ thích sống thực hơn là mạng xã hội.
"Chồng cần người giúp việc không phải trả tiền nên mới cưới vợ. Vì thế, mẹ chồng mất, chồng cũng đuổi em với con đi luôn”, Th buồn rầu nói.
Theo Liên chia sẻ, vì cô sanh mổ nên vợ chồng cô phải kiêng cữ chuyện vợ chồng. Suốt 3 tháng ấy, chồng Liên do không được chạm vào vợ nên cứ cuồng lên.
Yêu nhau suốt 4 năm Đại học, chúng tôi từng gần gũi nhưng chưa bao giờ thật sự quan hệ. Thì ra, anh mắc căn bệnh bạo dâm! Sự thật này khiến cả anh và tôi đều đau đớn đến tận cùng.
Vợ con có hỏi, mẹ và vợ, con yêu ai nhất? Con có thể thực lòng trả lời điều này mà chẳng cần ngại ngần đắn đo suy nghĩ, đó là: “Anh thương mẹ nhất nhưng anh yêu vợ nhất”.