Hẳn đám nhỏ cũng như người lớn, mong dịch tan, để các con có “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
Những kỷ niệm ở quê sẽ làm phong phú tâm hồn con, vô cùng ý nghĩa con ạ. Giãn dịch, ba mẹ hứa sẽ lập tức về quê đón con.
Tuổi thơ của các con qua rất nhanh, nên mỗi giây phút bên các con đối với tôi đó là ký ức, kỷ niệm đẹp và là hạnh phúc, niềm vui
Dù những đứa trẻ có xấu xí, ngốc nghếch, dở tệ thế nào, trong mắt chúng ta, các con vẫn đẹp đẽ nhất trên đời và ta yêu chúng rất nhiều.
Đừng chỉ tin vào bằng cấp họ quảng cáo, dù bằng chính thống hay bằng tiến sĩ danh dự, kỷ lục gia nhiều khi cũng chỉ là cái áo khoác hào nhoáng.
Xác định tâm lý "chơi với con không quạu", phải hết mình với con, bà mẹ trẻ nghĩ ra trò chơi khiến nhiều người bật cười nhận xét: "Không thể rảnh hơn!".
Giây phút đó là minh chứng của sự sống và năng lực sinh tồn của nhân loại; giản dị mà thiêng liêng, quý giá biết nhường nào.
Con sẽ kể cho con của con nghe, rằng có trải qua rồi mới biết, rằng thực ra thiếu thốn, khó khăn một chút cũng không có gì là quá đáng sợ.
Không roi vọt là một nỗ lực đáng ghi nhận, nhưng nó không nên thay thế bằng sự giày vò, mà phải bằng yêu thương, thấu hiểu, đồng hành và khơi gợi.
Trái keo giờ hiếm thấy, nhưng mùa hè vẫn còn, khoảng trời xanh kia luôn còn - như ký ức tuổi thơ của chúng ta luôn còn.
Các con tôi may mắn được về quê, có không gian để vui chơi, khám phá và trải nghiệm làm nông dân…
Giãn cách phòng, chống dịch là thời gian khó khăn đối với rất nhiều người. Chủ động bày trò, tìm năng lượng tích cực sẽ giúp ta quên đi thời gian.
Anh hy vọng câu chuyện làm đồ chơi tái chế gắn với sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình sẽ ngày càng được lan tỏa.
Giao lưu với bạn bè là nhu cầu rất tự nhiên, chính đáng, không thể thiếu đối với trẻ. Tuy nhiên, khi giãn cách, trẻ không được đáp ứng nhu cầu này.
Sách không có, máy cũng không, mạng wifi thì quay cuồng như... rối loạn tiền đình. Vậy thì tụi nhỏ và thầy cô sẽ dạy và học bằng gì?
Yêu thương lan tỏa đến người thân, đến cộng đồng sẽ nhận lại một nguồn năng lượng tích cực, là yếu tố bảo vệ cho mình.
Nữ nghệ sĩ tranh thủ thời gian giãn cách xã hội để chơi đùa cùng con trai, nấu ăn, ca hát phục vụ khán giả qua mạng...
Luật có quy định khi muốn đăng tải hình ảnh, thông tin của trẻ từ bảy tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của trẻ, người lớn mới được đăng.
Hai vợ chồng nhạc sĩ bày nhiều trò vui để các con vừa làm, vừa học, tích lũy kỹ năng sống.
Với các bé đang cần sự chăm sóc của bố mẹ, việc tách khỏi gia đình để đi cách ly là điều rất khó khăn.
Anh tắm cho con, chơi cùng con, đút con ăn khá thuần thục... Nam nhạc sĩ cũng trổ tài bếp núc để chiêu đãi vợ món ngon.
Xem như mùa hè năm nay, Kem có thêm cơ hội rèn thêm bản lĩnh xa cha mẹ, một mình thích nghi chung sống "vui vẻ không quạu" bên ông bà nội.
Vợ chồng kiện tướng dance sport Khánh Thi và Phan Hiển có nhiều khoảnh khắc vui nhộn để những ngày ở nhà tránh dịch không buồn chán.
Dịch xảy đến không ai muốn, nhưng nếu xem đây là cơ hội rèn kỹ năng sống, để con trưởng thành hơn thì bà mẹ nào cũng sẽ sớm thu quả ngọt.
Làm bánh tại nhà, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa khiến những ngày giãn cách trôi qua không hoài phí.