Cần kiên trì, không nóng vội, chơi với con, nâng nhẹ tinh thần con, từ đó con sẽ có cơ hội bộc lộ những mong muốn, cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng.
Vậy là con của mẹ đã đi học online chính thức được ba tuần rồi. Ba tuần không ngắn không dài nhưng trải nghiệm học online thì thật khó quên.
Chỉ mong các app hoạt động ổn định, đơn giản chứ đừng như nấm sau mưa, trong khi chất lượng chập chờn, "ba sôi hai lạnh".
Để tránh sự cố con cái chứng kiến chuyện ân ái của cha mẹ, nên vạch ra các ranh giới về quyền riêng tư.
Với hàng triệu đứa trẻ lâm vào cảnh mồ côi vì COVID-19, đó là nỗi đau vượt xa sức chịu đựng, chúng đang gánh những hậu chấn tâm lý khủng khiếp.
Những cái tết Trung thu xưa mỗi khi nhớ lại luôn lung linh, ảo diệu, bởi không chỉ bát ngát trăng đêm, mà còn bát ngát tình người.
Không được đến trường với thầy và bạn, con trẻ có thể bị thiếu hụt môi trường tương tác, thảo luận… bổ trợ cho phát triển ngôn ngữ.
Không sao, bố, mẹ sẽ chăm lo cho các con bằng những món đồ chơi có thật, những câu chuyện cũ xưa từng có thật.
Không có chị Hằng - chú Cuội, trẻ em ở tâm dịch TPHCM vẫn đón Trung thu thật vui khi chú bộ đội đến nhà, tặng những món quà đặc biệt.
Lồng đèn tự chế, bánh nhà làm... sẽ mang đến cho bọn trẻ một mùa Trung thu ấn tượng.
Chỉ một ít bột mì còn sót lại, vài giọt mứt dâu dưới đáy chai… cũng đủ để những "đầu bếp mẹ" làm nên nhiều tác phẩm bánh Trung thu ngọt ngào.
Lý do con cái ngang bướng một phần là do quy luật “bất thành văn” này không được mọi người tôn trọng, giữ gìn mà nó chỉ phủ lên “nhóm yếu thế”.
Phụ huynh cần thiết lập mô hình các công việc nhà, giao việc, khuyến khích trẻ tham gia bằng cách biến việc nhà thành một thói quen cho toàn gia đình
Hơn 1.500 học sinh mồ côi cha mẹ vì COVID-19. Những con số lạnh lùng đau thấu tim gan. Tôi mồ côi cha khi trưởng thành mà chênh vênh bao ngày tháng...
Mỗi lần học bài căng thẳng, Đạt lại vào bếp nấu món gì đó hoặc lau nhà. Đó là cách Đạt thư giãn, giải tỏa áp lực.
Đọc tin TPHCM có hơn 1.500 học sinh mồ côi vì cha mẹ qua đời do COVID-19, tôi lặng người, thương những đứa trẻ. Rồi chúng sẽ ra sao?
Ba thế hệ quây quần ấm cúng nên con ít than vãn cảnh “bị nhốt” trong nhà. Đôi lần, con thỏ thẻ: “Con mong mau hết dịch để được đi học lại”.
Dù giãn cách xã hội, trẻ em cũng cần được duy trì các hoạt động, sinh hoạt điều độ, nền nếp, đi ngủ và thức dậy đúng giờ
Cùng con vào bếp không chỉ là niềm vui mà còn là một phương pháp giáo dục hữu hiệu về lòng tự tin, tính độc lập, thói quen ăn uống lành mạnh
Theo cô, “bình tĩnh, yên tâm về con” cũng là một loại vắc-xin hiệu quả mà các con dành tặng cho các bà mẹ.
Nhiều phụ huynh nghe tin con học online thì rất hoang mang. Nhưng rồi bọn trẻ vẫn học vui và học tốt. Có sao đâu!
Một năm học vô cùng đặc biệt đã bắt đầu. Sáng nay, rất nhiều giáo viên và học sinh hồi hộp bước vào các tiết học online đầu tiên.
Sau này, lớn lên, có lẽ các con sẽ mỉm cười nhớ về giây phút tựu trường đầy đặc biệt trong những ngày tháng chống dịch không thể nào quên.
Nam diễn viên nói có con giúp cuộc sống gia đình gắn kết, nhiều niềm vui hơn. Anh tận dụng thời gian ở nhà san sẻ việc chăm con với vợ.
Rồi các con sẽ gặp bạn bè, nghe lời giảng trực tiếp của thầy cô. Việc của chúng ta bây giờ là nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và sống tích cực.