Không biết, đại gia đình tôi có được giải hạn xấu, chuyện dữ hóa lành hay không.
Ly hôn đôi lúc có thể kết thúc gọn gàng như cắt củ cà rốt làm đôi, có khi chẳng khác phân loại đậu xanh đậu đỏ đang trộn lẫn.
Chị nghĩ, suy cho cùng, làm thầy bói cũng như bao nghề “chém gió” khác. Đi xem bói, ai tin thì tin, không tin thì thôi.
“Kỷ niệm ngày bà ngoại sinh “ai đó”, chứ không phải mừng sinh nhật em đâu nha” - chồng tôi đùa vui với mớ đồ ăn trên tay.
"Trả hết nợ đời em chắc bớt khổ, đầu óc mới bớt lơ mơ" - Nhung vừa quạt bánh tráng vừa nói.
Ngày mưa tầm tã, ba cha con mình lầm lũi giữa cơn mưa. Ba gồng mình đạp xe trong khi gió giật tấm áo mưa kêu phần phật.
Gần một nửa số thiếu nữ cho biết họ bị đe dọa bạo lực thể chất hoặc tình dục. Nhiều mối nguy hiểm bắt nguồn từ những chiếc điện thoại cầm tay.
9 giờ sáng đã có người gửi cho Hường bó hoa to kèm 2 chiếc lắc vàng xinh xắn. Chúng tôi mừng cho Hường, nhưng cũng chẳng giấu được sự tủi thân.
Tôi mất hàng giờ để nghĩ quà tặng cho bạn trai ngày Valentine. Vậy mà tôi không hề biết mẹ muốn gì, thích gì, sinh nhật ngày nào…
Chú rể đã nói: "Anh sẽ luôn đi đổ rác vì anh biết em không thích ra đường khi trời tối. Anh mong mình cùng già đi bên nhau...".
Tình yêu của họ được đánh dấu bằng lời cầu hôn ngay ngày Lễ tình nhân và đám cưới trong đêm Giáng sinh 2022.
Mẹ và con gái bắt đầu tổ chức ngày Valentine cùng nhau tầm năm con 6 tuổi. Đó cũng là thời điểm mẹ vừa ly hôn và trở thành mẹ đơn thân.
Chị Nguyễn Kiều Diễm và anh Nguyễn Văn Tám tìm thấy điểm mạnh của nhau và những niềm cảm hứng từ bạn đời để hôn nhân luôn là những ngày vui.
Ikigai giống như chiếc la bàn cho phép chúng ta tìm thấy sự hứng thú mỗi ngày với cuộc sống.
“Iki” là “sống” và “gai” là “lý do”. Ikigai được cho là bí quyết để có cuộc sống viên mãn và phát triển trong mỗi người.
Người yêu muốn cháu tặng một buổi tối thật đặc biệt để đánh dấu 1 năm yêu đương. Cháu thì chưa sẵn sàng.
Tôi cũng áp dụng phương thức 30 phút chơi cùng nhau trước khi ngủ. 2 đứa nhỏ đều cười khanh khách khi được “bay lên trời” hoặc chơi trò sói và thỏ…
Tình bạn và mối quan hệ chằng chịt kiểu nhiều thế hệ như thế khiến chúng tôi không bao giờ buồn.
Không ít người nghĩ tết với tình yêu là 2 hiện tượng chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng trong thực tế với tình yêu, tết là một “cơ hội vàng”.
Bà nói: "Tôi tự tin, lạc quan lắm. Nghĩ người ta nuôi được con thì mình cũng nuôi được, có gì đâu".
Bệnh lười của chồng cô tưởng không thể chữa, thế mà "thuốc trị" lại xuất hiện bất ngờ...
Chính con đã thay đổi tôi. Mọi việc tôi làm, mọi điều tôi nghĩ, mọi thứ tôi thích đều đặt con lên trên hết.
Câu chuyện “ông con" bị mẹ ép đi khám tâm thần vì không chịu lấy vợ đã làm dậy sóng cộng đồng mạng.
Một trung tâm tư vấn hôn nhân ở Hà Nội cho biết, ngày nào cũng tiếp những phụ nữ than phiền chồng không chịu làm việc nhà.
So với các tiêu chuẩn “vợ tốt" của mẹ chồng thì Ngân khá… lệch lạc. Cô không chuyên cần bếp núc, thích đi ăn tiệm, cô không thích dậy sớm...