Hoa Tết

20/01/2014 - 20:30

PNO - PN - Ba mẹ như con ong cần mẫn, suốt ngày lam lũ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn không xua đuổi cái nghèo đi được. Dẫu chật vật, ba mẹ vẫn cho chị em tôi học hành đàng hoàng như chúng bạn. Và mỗi độ cuối thu, ba không...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cứ mỗi độ 20 tháng Chạp trở đi, cả nhà bắt đầu tất bật trong vườn nhổ hoa cho mẹ quẩy quang gánh ra chợ Vĩnh Điện, ba cọc cạch đạp xe vô chợ Bà Rén bán. Tôi và cu Út còn nhỏ nên được phân công ở nhà coi vườn, không cho đàn bò vào ăn cỏ phá hoa. Chị Hai lụi cụi dọn dẹp, cơm nước, tranh thủ tắm rửa cho lũ em và bán hoa nếu có ai vào tận vườn mua. Có hôm chín giờ tối vẫn chưa thấy ba mẹ đâu, ba chị em chạy lên chạy xuống, ngóng hoài, ngóng mãi, cuối cùng ba mẹ cũng về. Ba bảo bán xong sớm nên ngược xe ra chợ Vĩnh Điện phụ bán gánh hoa ế của mẹ rồi đèo nhau về nhà luôn. Mâm cơm nguội cũng trở nên ấm áp và ngon lành nhờ những câu nói pha trò của ba, nụ cười hiền hậu của mẹ và tiếng cãi nhau tranh giành lòng đỏ trứng gà của tôi với cu Út.

Hoa Tét

Lớn hơn một tí, chúng tôi cùng ba mẹ ra chợ bán hoa và “nhường quyền” trông coi vườn lại cho bà ngoại. Nhớ Tết năm đó hoa ế ẩm, tám giờ tối đêm giao thừa rồi mà cả mấy gánh hoa vẫn chưa vơi đi tí nào. Em trai tôi cầm từng bó hoa đi quanh chợ, mời mọc: “Con có bó hoa cúc, cô mua giúp con đi”, “Con có bó lay ơn, chú mua giúp con đi”… Nhờ sự nhiệt thành cùng cái miệng rất duyên của em trai mà mấy gánh hoa cứ thế hết sạch. Đến tận mười giờ đêm 30 Tết, khi người người nhà nhà đã sẵn sàng đón giao thừa, mừng năm mới thì cả nhà tôi mới lững thững đi bộ về nhà. Mừng vì bán hết hoa nhưng hình như ai cũng có một nỗi niềm gì đó không nói nên lời.

Đó cũng là cái tết cuối cùng bên gia đình của em trai tôi. Em ra đi đột ngột trong một vụ tai nạn giao thông vào ngày đầu xuân năm ấy. Ba mẹ đau buồn phát bệnh và từ đó cũng thôi không trồng hoa Tết nữa... Thấm thoắt đã gần chục năm kể từ ngày định mệnh ấy, ba mẹ giờ tuổi khá cao, chị Hai đi lấy chồng xa, tôi ra phố trọ học. Về nhà, thấy vườn nhà xơ xác mỗi mùa xuân, chỉ còn mấy cây mai không chịu trổ hoa, tôi lại nhói lòng.

 Nguyễn Trần Hoàng Uyển

Từ khóa Hoa Tết
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI