Hạnh phúc từ những điều bình dị

30/06/2015 - 15:00

PNO - PN - Lúc nhỏ, tôi vẫn nghĩ được sống với ba mẹ thật là thích và ước ao điều đó là mãi mãi. Nhưng khi trưởng thành, tôi hiểu rằng ai cũng đến lúc có khoảng trời riêng hạnh phúc.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi tìm thấy một nửa của mình, chẳng ai xa lạ, chính là cô bạn hàng xóm lâu năm. Chúng tôi kết hôn, cuộc sống giản dị nhưng đầm ấm. Cô công chúa nhỏ ra đời càng gắn kết sâu đậm tình yêu vợ chồng. Tôi rất yêu bà xã, em hiền lành, luôn chu đáo với bổn phận làm vợ, làm mẹ để tôi yên tâm làm việc.

Thỉnh thoảng giữa chúng tôi có chút giận hờn nhưng qua đi rất nhanh vì ai cũng biết buông bỏ cái tôi để sống vì nhau. Với tôi, thời khắc hạnh phúc nhất là những lúc ở bên cạnh vợ con, lúc cả nhà cùng nhau dạo chơi... Thì ra, hạnh phúc không có gì phức tạp nếu mình biết đơn giản hóa mọi chuyện và lòng mình luôn rộng mở yêu thương...

Hanh phuc tu nhung dieu binh di

Kỷ niệm ngày cưới ấm áp, giản đơn

Hanh phuc tu nhung dieu binh di

Công chúa nhỏ

Hanh phuc tu nhung dieu binh di

Cả nhà đi chơi cuối tuần

Hanh phuc tu nhung dieu binh di

Nàng luôn tạo cho tôi sự thoải mái khi vui vầy bên đồng nghiệp

 VƯU SONG PHƯỚC

(TP.HCM)

Chuyên mục “Khoảnh khắc yêu thương” giới thiệu những bức ảnh ghi lại những hình ảnh, cử chỉ… biểu lộ tình cảm yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tình nhân… Kính mời bạn đọc tham gia. Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ: khoanhkhacyeuthuong@outlook.com.

Số lượng: từ năm - bảy ảnh (kèm lời chú thích ngắn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI