Hạnh phúc thật thường ít màu mè

27/07/2025 - 17:59

PNO - Trên mạng xã hội, chị là người vợ đảm, gia đình chị là hình mẫu hạnh phúc. Nhưng đằng sau ánh sáng đó là một người chồng đang dần kiệt sức trong cuộc hôn nhân mà anh chỉ còn là diễn viên phụ trong một bức tranh được vẽ cho người ngoài xem.

Chị là người vợ khiến không ít người phải ngưỡng mộ. Facebook của chị luôn là hình ảnh gia đình chỉn chu: vợ chồng cùng nhau đi dạo, cùng nhau nấu ăn mỗi cuối tuần, hai người tay trong tay trong dịp kỷ niệm ngày cưới,...

Mỗi bức ảnh đều được chăm chút kỹ lưỡng từ ánh sáng, góc máy đến dòng trạng thái đi kèm. Dưới mỗi bài đăng, hàng loạt bình luận trầm trồ: “Ngưỡng mộ quá”, “Gia đình kiểu mẫu là đây”, “Chồng nhà người ta đúng chuẩn chồng quốc dân”,...

Thế nhưng, đằng sau bức ảnh hạnh phúc đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trầm ngâm trong quán cà phê, anh thở dài: “Chúng tôi sống không tệ, không cãi vã to tiếng. Nhưng tôi thấy ngợp. Cứ như đang sống trong một bộ phim mà đạo diễn là vợ tôi, còn tôi là diễn viên chính bất đắc dĩ. Trên mạng, tôi là người chồng mẫu mực. Ngoài đời, tôi thấy ngột ngạt.”

Anh kể, có hôm đi làm về rất mệt, nhưng vợ vẫn giục thay đồ để chụp ảnh cả nhà cùng nấu ăn. Dù đang bận việc, anh vẫn phải dừng lại để vợ chụp một bức hình “cùng con ôn bài” rồi đăng lên: “Mỗi ngày được ở cạnh chồng con là điều tuyệt vời nhất!”.

“Đôi khi tôi muốn hỏi: những điều đó là cho ai xem? Cho tôi, cho vợ tôi, hay cho người khác? Mà có lẽ, chẳng cho ai cả. Chỉ để giữ một hình ảnh hoàn hảo nào đó do vợ tôi vẽ ra”, anh nói.

Câu chuyện của anh không phải là cá biệt. Ngày nay, nhiều người đã quen với việc sống 2 cuộc sống song song, một là đời sống thật, một là bản sao lung linh trên mạng xã hội. Điều đáng nói là, đôi khi, người chủ động tạo ra lớp vỏ “hạnh phúc” đó không ý thức được rằng nó khiến người kia cảm thấy ngột ngạt.

Không ít ông chồng rơi vào trạng thái như anh bạn tôi, sống trong sự kỳ vọng của vợ, sự ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng, nhưng lại thiếu đi không gian được là chính mình. Họ không phản đối vợ thích chụp ảnh, không cấm vợ chia sẻ cuộc sống, nhưng điều họ mệt là cảm giác phải “hợp tác” cho ra đời một phiên bản đẹp hơn sự thật.

Trên các hội nhóm kín, thỉnh thoảng lại có anh chồng trút bầu tâm sự: “Lúc mới cưới, tôi cũng thấy vui khi vợ thích ghi lại kỷ niệm. Nhưng dần dần, mọi thứ bị dàn dựng quá mức. Chúng tôi không còn tận hưởng chuyến đi chơi, mà chỉ lo chọn cảnh đẹp, canh ánh sáng, chỉnh màu ảnh. Mệt mỏi vô cùng.”

Hạnh phúc không cần phải tô vẽ quá lung linh (ảnh minh họa)
Hạnh phúc không cần phải tô vẽ quá lung linh (ảnh minh họa)

Một bạn trẻ từng nói trong chương trình Hài độc thoại: “Người yêu tôi hỏi sao tôi không đăng ảnh 2 đứa lên mạng. Tôi trả lời: vì tôi yêu em, chứ không phải để người khác thấy tôi yêu em".

Câu nói tưởng chừng hài hước ấy, lại khiến người nghe phải suy ngẫm. Chúng ta kết hôn để có một người đồng hành, không phải để tạo ra một bộ sưu tập ảnh hoàn hảo khiến người ngoài ghen tị.

Có một sự thật là, những điều chân thật nhất trong hôn nhân thường không đủ lung linh để khoe. Đó là những lúc cùng nhau dọn dẹp sau một ngày mệt mỏi, là khi vợ ốm chồng vừa tự tay nấu cháo vừa càm ràm vợ tham công tiếc việc, là khi vợ chồng nghịch giỡn nhau trước mái hiên. Đó là những lúc không ai chụp ảnh, nhưng cả hai lại thấy gần gũi nhất. Hạnh phúc thật thường không có góc máy đẹp. Nhưng nó đủ chân thành để không cần chú thích.

Mạng xã hội không xấu. Chia sẻ hạnh phúc cũng không sai. Nhưng vấn đề là, liệu có ai đang đánh đổi sự thoải mái của bạn đời chỉ để giữ một vỏ bọc? Có ai đang biến người mình thương thành “đạo cụ” trong vở diễn mang tên “gia đình hoàn hảo”?

Đôi khi, phụ nữ cần nhìn lại, để thấy rằng người đàn ông của mình không phải lúc nào cũng sẵn sàng diễn theo kịch bản. Họ cũng cần được sống thật, cũng muốn có một mái ấm đúng nghĩa, không phải một sân khấu để biểu diễn. Càng không nên để mạng xã hội trở thành thứ khiến hôn nhân mệt mỏi thêm.

Dù biết, “sống ảo” trên mạng xã hội cũng chỉ là cách mà nhiều người muốn lưu giữ những điều đẹp đẽ, tạo động lực cho bản thân và con cái. Điều đó rất đáng quý. Nhưng nếu quá đà, quá tô vẽ thì sẽ tạo nên một gánh nặng vô hình khiến người bên cạnh mình cảm thấy mỏi mệt.

Hôn nhân không cần phải được người khác ngưỡng mộ. Điều quan trọng là cả hai người có đang cảm thấy bình yên hay không. Nếu một người luôn thấy mình đang “gồng”, thì có lẽ, cần phải chăm chút lại mái ấm của mình theo cách đơn giản hơn, biến nó trở thành nơi nhẹ nhàng và yên ấm đề trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Tôi nghĩ, hạnh phúc thật thường ít màu mè. Nhưng nó đủ thật để không cần ánh đèn chiếu rọi.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI