Hàng ngàn người thương vong ở cả Iran và Israel sau 3 ngày công kích

16/06/2025 - 12:35

PNO - Sau 3 ngày, cuộc công kích lẫn nhau đã có hàng trăm người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương ở cả 2 nước Iran và Israel, trong đó 90% là dân thường.

Những người phản ứng đầu tiên của Israel đã tiến vào một tòa nhà bị hư hại sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào trung tâm Tel Aviv, Israel hôm thứ Hai. Ilia Yefimovich / dpa / liên minh hình ảnh / Getty Images
Một tòa nhà bị hư hại sau một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào trung tâm Tel Aviv, Israel hôm 16/6. Ảnh: Getty Images

Cuối ngày 15/6, Bộ Y tế Iran cho biết, ít nhất 224 người đã thiệt mạng ở Iran kể từ khi Israel phát động một làn sóng tấn công trên khắp đất nước hôm 13/6.

Theo truyền thông chính thức của Iran Mehr News, trích dẫn lời phát ngôn viên Bộ Y tế Hossein Kermanpour thông tin, ngoài 224 người tử vong từ các cuộc bắn phá của Israel, còn có 1.277 người đã phải nhập viện, và phần lớn con số thương vong (hơn 90%) là thường dân.

Tại Israel, các cuộc tấn công trả đũa của Iran cũng đã giết chết ít nhất 14 người, và làm bị thương ít nhất 380 người.

Khi cuộc xung đột bước vào ngày thứ 4, người dân sống trong sợ hãi khi các cuộc bắn trả liên tục và ồ ạt, số người chết ngày càng gia tăng: "Thương vong đang gia tăng ở cả hai bên, khi Iran và Israel mở rộng các cuộc tấn công. Cư dân Tehran đang cố gắng chạy trốn khỏi thủ đô để tìm kiếm sự an toàn, trong khi các vụ nổ và hỏa hoạn đã được nhìn thấy ở Israel qua đêm với các tòa nhà dân cư bị tấn công" - tờ CNN đưa tin.

Rạng sáng ngày 16/6, Lực lượng Phòng vệ Israel IDF tiếp tục thông báo thực hiện các đợt không kích nhằm vào bệ phóng tên lửa đạn đạo ở khu vực trung tâm Iran. Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết, một trong những tòa nhà thuộc Bộ Ngoại giao Iran đã bị trúng đạn trong cuộc không kích của Israel.

“Israel đã cố tình và tàn nhẫn tấn công một trong những tòa nhà thuộc Bộ Ngoại giao Iran. Một số thường dân đã bị thương, bao gồm một số đồng nghiệp của tôi” - ông Khatibzadeh viết trên mạng xã hội.

Hãng tin Mehr sau đó cho biết thêm, Viện Nghiên cứu Chính trị và Quan hệ Quốc tế (IPIS), trực thuộc Bộ Ngoại giao Iran, cũng chịu thiệt hại. Ông Khatibzadeh đã chia sẻ hình ảnh thư viện của viện nghiên cứu này bị phá hủy.

Tổng Tham mưu trưởng IDF - Trung tướng Eyal Zamir - mô tả chiến dịch lần này là “chưa từng có tiền lệ”, với mục tiêu gây tổn thất nghiêm trọng cho các mối đe dọa mà Israel cho rằng đã âm thầm hình thành trong nhiều năm.

“Trong 24 giờ qua, chúng tôi đã thiết lập một hành lang hàng không tới Tehran. Các phi công Israel đang thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào nhiều mục tiêu quan trọng, bay hàng trăm km bên ngoài lãnh thổ Israel” - ông nói trong một đoạn video phát vào tối 15/6.

Những người lái xe xếp hàng tại một trạm xăng ở Tehran hôm Chủ nhật, sau khi các cuộc tấn công tên lửa của Israel vào đêm qua hai kho nhiên liệu ở thủ đô Iran. Atta Kenare / AFP qua Getty Images
Những người lái xe Iran xếp hàng tại một trạm xăng ở Tehran hôm 15/6, sau khi các cuộc tấn công tên lửa của Israel đêm qua, nhắm vào 2 kho nhiên liệu ở thủ đô Iran. Ảnh Getty Images

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận Chuẩn tướng Mohammad Kazemi - Chỉ huy tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cùng Phó chỉ huy Hassan Mohaqiq đã thiệt mạng trong một cuộc không kích. Ngoài ra, một sĩ quan tình báo cấp cao khác - ông Mohsen Bagheri - cũng được cho là đã thiệt mạng trong một vụ không kích tại Tehran.

Xung đột kéo dài nhiều năm giữa Israel và Iran đã bùng nổ thành cuộc tấn công trả đũa công khai vào rạng sáng ngày 13/6, khi Israel phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạt nhân, căn cứ tên lửa và các sĩ quan cao cấp của Iran. Phía Israel khẳng định họ buộc phải hành động, sau khi có thông tin tình báo cho thấy Iran đang tiến sát tới tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân.

Giới chức quân sự Israel cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho các đòn đáp trả dữ dội từ Iran, nhưng tin rằng khi chiến dịch kết thúc, Iran sẽ không còn là một mối đe dọa hạt nhân nữa.

Trong những ngày qua, cả Iran và Israel đều yêu cầu người dân Israel rời khỏi những khu vực quan trọng vì sự an toàn của họ, khi cuộc đối đầu ngày càng căng thẳng và không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhấn mạnh đến sự bất an toàn cầu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cảnh báo về một cuộc chiến tranh tàn khốc đang xảy ra, và chắc chắn gây ra hậu quả ở khu vực nếu cuộc chiến này cứ tiếp tục.

Trọng Trí (theo CNN, Times of Israel)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI