Iran bắn tên lửa vào Israel, làm ít nhất 8 người chết

15/06/2025 - 14:42

PNO - Bộ Ngoại giao Israel cho biết vào sáng 15/6, các cuộc không kích của Iran nhằm vào Israel đã giết chết 8 người và làm bị thương hơn 200 người khác trong đêm.

Đội tìm kiếm và cứu hộ của Israel tiến hành các hoạt động tại thành phố Rishon LeZion vào ngày 14/6 - Ảnh: Mostafa Alkharouf/Anadolu
Đội tìm kiếm và cứu hộ tại thành phố Rishon LeZion vào ngày 14/6 - Ảnh: Mostafa Alkharouf/Anadolu

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ này cho biết 4 trong số những người thiệt mạng là trẻ em, cáo buộc Iran "cố tình nhắm vào thường dân Israel khi họ đang ngủ". 35 người khác hiện đang mất tích.

Cảnh sát Israel thông báo đã có "nhiều trường hợp tử vong được xác nhận" và thương tích ở khu vực trung tâm của thủ đô Tel Aviv.

Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố: "Israel chỉ tấn công vào các địa điểm hạt nhân và quân sự -- để ngăn chặn chế độ khủng bố nguy hiểm nhất thế giới có được vũ khí nguy hiểm nhất thế giới. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ người dân của mình. Israel đang làm những gì phải làm".

Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết đất nước đã trải qua "một buổi sáng rất buồn và khó khăn" sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran.

Lên án những gì ông mô tả là "các cuộc tấn công tội phạm của Iran", Herzog cho biết trong một bài đăng trên X rằng ông sẽ cầu nguyện cho những người bị thương hồi phục và cho những người Israel vẫn mất tích được tìm thấy.

Trước đó, quân đội Israel báo cáo một số tên lửa nhắm vào các khu vực trung tâm của đất nước được bắn từ Yemen. Phiến quân Houthi ở Yemen đã xác nhận điều đó.

Trong khi đó, mạng lưới tin tức sinh viên Iran đã bác bỏ các báo cáo về một cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu tại Shahr Rey ở phía nam Tehran, nói rằng các hoạt động ở đó vẫn tiếp tục mà không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, đám cháy đã bùng phát tại một bể chứa nhiên liệu bên ngoài nhà máy lọc dầu và không liên quan đến vụ việc.

Theo Bộ Dầu mỏ Iran, một cuộc tấn công của Israel nhằm vào kho dầu Shahran, cũng nằm ở Tehran, gây ra hỏa hoạn, nhưng tình hình đã được kiểm soát.

Cơ quan quản lý hàng không dân dụng của vương quốc Jordan, quốc gia nằm giữa Iran và Israel, cho biết họ đã quyết định mở lại không phận sau khi đóng cửa qua đêm trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa 2 quốc gia láng giềng.

Tại thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa nếu Iran tấn công Mỹ theo bất kỳ cách nào, họ sẽ phải đối mặt với sức mạnh của quân đội Mỹ "ở mức độ chưa từng thấy trước đây".

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, ông Trump cũng cho biết Mỹ không liên quan gì đến cuộc tấn công mới nhất của Israel vào Iran và rằng "chúng ta có thể dễ dàng đạt được một thỏa thuận" để chấm dứt xung đột.

Linh La (theo Al Jazeera, The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI