Hỗn loạn ở Iran

16/06/2025 - 07:23

PNO - Người dân Iran đổ xô đi mua xăng và thực phẩm dự trữ, cố gắng chạy trốn hoặc tìm nơi trú ẩn giữa các cuộc giao tranh khốc liệt.

Người đàn ông bế đứa trẻ bị thương đi điều trọ ở Iran - Ảnh: EPA
Người đàn ông bế đứa trẻ bị thương đi điều trị ở Iran - Ảnh: EPA

Đã hơn 3 ngày nổ ra cuộc chiến giữa Israel và Iran cũng là khoảng thời gian người dân Iran cảm thấy hoảng loạn.

Nahid, một nhà phân tích tài chính 25 tuổi tại một công ty thương mại điện tử ở Tehran, cho biết: "Các vụ nổ vẫn chưa dừng lại. Trẻ em khóc và chúng tôi lo ngại rằng nhiều thường dân sẽ thiệt mạng. Có mùi tử khí trong không khí. Tôi không thể ngừng khóc”.

Người dân bắt đầu chạy trốn khỏi Tehran và hướng về các vùng nông thôn trong ngày 15/6, khi các cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Iran leo thang, với bom rơi như mưa vào các tòa nhà dân cư và chính phủ.

Chính quyền không đưa ra số người chết chính thức, nhưng ít nhất 138 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, do các cuộc tấn công vào Iran kể từ ngày 13/6.

Vụ đánh bom đầu tiên bắt đầu vào sáng sớm ngày 13/6, khi Israel tiến hành hàng trăm cuộc không kích trong một chiến dịch mà họ cho là nhằm ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân. Iran cũng nhanh chóng đáp trả bằng một loạt tên lửa đạn đạo và tiếp tục tấn công Israel, giết chết 10 người, trong đó có 3 trẻ em, trong các cuộc không kích vào các tòa nhà dân cư vào tối 14/6.

Khi cuộc xung đột tiếp tục leo thang, chính quyền Iran tuyên bố họ sẽ mở các ga tàu điện ngầm và trường học ở Tehran để người dân sử dụng làm nơi trú ẩn.

Dẫu vậy, cảnh hỗn loạn vẫn diễn ra trên đường phố Tehran khi người dân đổ xô đi mua thực phẩm, giữa lúc xảy ra đánh bom trước khi các cửa hàng đóng cửa.

“Mọi người chạy quanh phố và la hét. Việc bước ra ngoài lúc này cực kỳ nguy hiểm nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác” - Reza, một sinh viên tại Đại học Tehran cho biết. Chàng trai 21 tuổi này mô tả cảnh xếp hàng dài tại các trạm xăng khi anh và những người khác đổ đầy xăng, trước khi rời khỏi thành phố.

Trong khi người dân xếp hàng mua nhiên liệu hoặc rút tiền mặt tại các máy ATM, cảm giác hoảng loạn bắt đầu lan rộng khi các cuộc tấn công được kết hợp với các vụ đánh bom xe, được cho là nhắm vào các nhà khoa học hạt nhân Iran.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI