Gỡ được mối lo

21/12/2014 - 19:44

PNO - PN - Cuối cùng, với Luật HN-GĐ mới, bà Trần Thị Lan (60 tuổi, H.Hóc Môn) đã có thể cởi bỏ nỗi lo “ngàn cân”. Bốn năm trước, Thanh Tuấn - 37 tuổi, con trai bà Lan bị tai nạn giao thông.

edf40wrjww2tblPage:Content

Phải cưa bỏ một chân, Tuấn mất khả năng đi lại và di chứng chấn thương sọ não khiến anh trở nên ngờ nghệch, không còn nhận thức hành vi. Niềm an ủi của Tuấn chính là chị Luyến - người vợ, vẫn hết lòng thương yêu, chăm sóc chồng. Thế nhưng, hai năm trước, tấm lòng của con dâu bị phơi bày khi bà Lan phát hiện Luyến chẳng những “cặp bồ” với người khác mà còn rao bán ngôi nhà ba tầng khang trang.

Ngoài ngôi nhà nói trên, vợ chồng Luyến còn là chủ sở hữu một vườn điều ở Bình Phước, một khách sạn mini ngay tại TP.HCM và cuốn sổ tiết kiệm trị giá 800 triệu đồng vốn dành cho con gái - sau khi tốt nghiệp lớp 12 sẽ đi du học. Ngạc nhiên vì còn rất nhiều tài sản, hà cớ con dâu phải rao bán ngôi nhà là chỗ ở của gia đình; bà Lan tìm hiểu, muốn chết đứng bởi cuốn sổ đã bị “bốc hơi”; còn khách sạn, vườn điều cũng đã sang tên đổi chủ tự bao giờ. Bà hỏi thì Luyến khóc: “Con bị giật hụi, nợ sinh lãi đến gần 10 tỷ đồng. Không trả sẽ hầu kiện”. Tuy nhiên, khi bị mẹ chồng trách mắng, Luyến đanh giọng tuyên bố: “Tất cả đều là tài sản của vợ chồng con, con có quyền quyết định”.

Go duoc moi lo

Điều tra thêm, bà Lan cay đắng biết Luyến quyết định bán nhà là để đáp ứng mong mỏi tạo vốn mở công ty của người tình. Không cam lòng, bà ra sức can ngăn. Bà tìm người tư vấn để giữ lại tài sản cuối cùng tạo thành từ công sức của con trai; nhưng đến đâu, các luật sư cũng đều khẳng định bà không có quyền tranh giành tài sản với Luyến. Không chịu thua, bà vạch kế hoạch thuê người đứng trước nhà con trai để nếu có ai đến xem nhà, sẽ báo bà ghé qua… “quậy”, cản trở chuyện mua bán. Từ đó, bắt đầu cuộc chiến giữa bà với con dâu. Dằn mặt mẹ chồng, Luyến “bỏ phế” chồng. Người lạ ghé vào, Luyến tỏ ra ân cần, chăm sóc Tuấn chu đáo, nhưng khi bà Lan ghé thăm, Luyến không ngại… vả vào mặt chồng, nặng lời chì chiết nếu Tuấn không chịu nuốt cơm hoặc “đi” ra giường.

Xót con trai ngay cả lúc bị vợ bạo hành vẫn… cười ngu ngơ, trên hết là nỗi lo “con, cháu mình sẽ ra sao khi Luyến bán nhà”; hai năm qua, một mặt “quậy” không cho con dâu bán nhà, mặt khác bà Lan tìm cách chấm dứt cuộc hôn nhân giữa Tuấn - Luyến. Tuy nhiên, thời điểm ấy bà không có thẩm quyền xin ly hôn cho con trai; nhưng “với Luật HN-GĐ mới, tôi đã có thể ăn ngon ngủ yên. Việc đầu tiên tôi làm trong năm mới sẽ là viết đơn ly hôn cho con trai tôi” - bà Lan khẳng định.

 TUYẾT DÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI