Ga-lăng đột xuất cũng… 'chết'!

08/11/2014 - 07:21

PNO - PN - Chồng đang hờ hững, vô tâm với vợ, bỗng dưng trở nên ga-lăng sẽ khiến vợ nghi ngờ. Khi lòng của vợ khép lại, cũng khó mà nhận được điều ngọt ngào bất ngờ. Vậy là, chuyện tốt đẹp lại châm ngòi cho chuyện tiêu cực bùng...

edf40wrjww2tblPage:Content

“NHẮN CHO CÔ NÀO?”

Tám giờ sáng, sau khi làm xong ly cà phê, bất chợt chồng nghĩ đến vợ, tự dưng thấy thương lạ, nhắn tin: Hôm nay em ăn sáng món gì? Tự dưng thấy thương em quá.

Vợ (nhắn lại): Anh nhắn cho cô nào, nhắn nhầm qua máy em phải không?

Chồng: Đâu có, anh nhắn cho em mà.

Vợ: Em là em nào? Bình thường anh có quan tâm đến vợ đâu mà hôm nay tự dưng trở chứng vậy?

Chồng: Em thật lạ, không quan tâm cũng trách, giờ quan tâm cũng trách là sao?

Vợ: Em thừa hiểu bụng dạ của anh, có đời nào quan tâm đến em như vậy đâu. Rõ ràng là nhắn cho cô nào, nhắn lộn qua em.

Chồng: Anh thấy em bắt đầu quá quắt rồi đó. Em lấy cơ sở gì mà nói là “rõ ràng anh nhắn cho cô nào đó”?

Vợ: Vì bao năm nay ở với nhau, anh có như vậy đâu. Với vợ, anh cứ như dùi đục chấm mắm cáy.

Chồng: Chỉ vì anh có thành ý, nhắn hỏi thăm em một chút thôi mà giờ anh lại bị quy kết đủ các tội, vậy là sao?

Vợ: Hỏi thăm gì mà hỏi thăm? Gặp nhau hồi sáng, mới đi làm chút xíu đã hỏi thăm. Càng nói càng thấy vô lý.

Chồng: Thôi, không nói nữa, càng nói càng tức.

“MỚI GÂY TỘI LỖI GÌ PHẢI KHÔNG?”

Chiều, nhằm làm dịu “chiến sự” lúc sáng, chồng cầm về một lọ nước hoa, cười cầu tài: “Tặng vợ đây, cũng đã lâu anh không tặng quà cho em thì phải!”.

Vợ: Gì đây? Anh thực sự là đã làm gì có lỗi, mua quà hối lộ phải không?

Chồng: Có gì đâu, nghĩ đến em, muốn mua quà cho em, chỉ vậy thôi.

Vợ: Không phải, từ trước đến giờ, anh đâu phải là người biết tự động mua quà cho vợ. Những lần anh mua, đều do em nhắc. Anh nói thật đi, sáng giờ anh đi đâu, với ai?

Chồng: Thôi đi, anh đang mệt, đừng làm anh nổi cáu. Em mở ra xem đi, em thích mùi nước hoa này không?

Vợ: Đây không thèm, đưa đi tặng cho cô nào mà sáng nay anh nhắn tin rồi nhắn nhầm qua em đó.

Chồng: Bó tay với em luôn.

Ga-lang dot xuat cung… 'chet'!

PHẢI TỐT MỘT CÁCH… TỰ NHIÊN!

Với nhiều người, vợ chồng hờ hững, vô tâm là bình thường, họ đã quen và phần nào chấp nhận điều đó như “một phần tất yếu của cuộc sống”. Thế nên, bỗng một ngày chồng trở nên ngọt ngào đột xuất, phản ứng tự nhiên của vợ là “phần ngọt ngào ấy không phải dành

cho mình”.

Đàn ông thường mải quay cuồng với những lo toan của cuộc sống nên ít dành thời gian cho vợ. Mặt khác, họ nghĩ đơn giản, vợ đằng nào cũng thuộc về mình, không cần lấy lòng, khỏi cần chinh phục nữa. Nhưng có những khoảnh khắc bất chợt, họ bị lay động khi bắt gặp những hình ảnh người đàn ông nào đó thể hiện cử chỉ đẹp đối với vợ. Rồi họ có đôi chút ngậm ngùi khi nghĩ về người vợ tảo tần của mình, nên quyết định làm điều gì đó để bù đắp.

Một bên nổi hứng “có hiếu” bất chợt, bên còn lại chưa sẵn sàng để đón nhận, nên dễ xảy ra sự “vênh”.

Thực chất, sự “vênh” ấy không lớn. Sở dĩ “kịch bản” bị thay đổi theo chiều hướng xấu chỉ vì thói quen “nghĩ gì nói nấy” của một số chị em. Nhận được tin nhắn ngọt ngào của chồng, thay vì âm thầm suy xét xem tin nhắn ấy có phải thực sự dành cho mình không, người vợ lại "độp" ngay lập tức rằng “nhắn cho cô nào mà nhắn lộn qua điện thoại vợ?”. Cách phản hồi nhanh và ẩu đó như đổ dầu vào lửa, lập tức cháy bùng lên cuộc tranh cãi.

Khi được chồng bất ngờ tặng quà, dù thói quen “nghi ngờ lòng tốt của chồng” có nổi lên, người vợ cũng nên kiềm chế để tìm hiểu thêm. “Anh vừa gây nên tội lỗi gì đó nên mua quà đền phải không?” - câu hỏi lạnh lùng đó không nên được thốt ra ngay lập tức. Thật bất nhẫn khi lấy sự lạnh lùng đáp lại lòng nhiệt thành của người khác, nhất là trong quan hệ vợ chồng.

Cũng có nhiều ông sành tâm tính phụ nữ, đã đúc kết kinh nghiệm, cái gì cũng phải tự nhiên, kể cả lòng tốt. Tốt đột xuất cũng… “chết”. Ví dụ, bất chợt muốn nhắn tin thắm thiết cho vợ, cần nhắn một tin “trung tính” trước, khi vợ đã bắt theo câu chuyện trao đổi qua lại, mới bồi thêm tin nhắn có nội dung ngọt ngào. Hay chuyện tặng quà cũng vậy, trước khi mua quà, nên “nói xa nói gần” về việc lâu rồi không tặng quà cho vợ, rồi mới đưa quà về, chứ quà mà tặng đột ngột một cách… khó tin thì cũng dễ “dính chưởng”. Bởi vậy, chiều đàn bà chưa bao giờ là việc dễ dàng.

 QUANG ANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI