PNO - Mọi thứ không phải từ trên trời rơi xuống đâu em, cái gì cũng có giá của nó. Giá trị của em bao nhiêu, em sẽ nhận lại bấy nhiêu.
Chia sẻ bài viết: |
Sự chậm chạp của người lớn rõ ràng là một cái tội, khi bao thế hệ trẻ em cứ lớn lên mà không được giáo dục, trang bị đầy đủ.
Không giận nhau quá năm phút là cam kết trước khi họ đăng ký kết hôn. Suốt 12 năm chung sống, họ đã thực hiện đúng cam kết này.
Hương Giang là mẹ đơn thân. Đình Tú kém bạn gái 4 tuổi. Vì thế, mối tình này được nhiều khán giả yêu thích.
Hầu hết phụ huynh quan niệm “yêu trước khi vào đại học là yêu sớm”, sợ con yêu sẽ xao nhãng học hành, không có tương lai.
Yêu ở tuổi teen, trẻ có thể bất chấp, xem đối phương cực kỳ quan trọng đối với cuộc đời mình và làm tới cùng cho tình cảm ấy.
Crush là gì? Tại sao tụi nhỏ hay crush nhau? Chưa chắc phụ huynh nào cũng tỏ tường ngôn ngữ của đám trẻ bây giờ.
Bà mẹ choáng váng khi phát hiện đứa con lớp Bảy đặt mua bao cao su. Không ai tin cậu bé vẫn tranh ăn với em lại biết “làm chuyện người lớn”.
“Là hôn nhân tự tan” - tôi thường đùa như thế khi ai hỏi đôi này, đôi kia vì sao lại ly hôn, lại chia tay.
Cộng đồng có xu thế bênh vực phụ nữ khi ly hôn. Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng thiệt thòi khi rời xa một mối quan hệ.
Ngày 4/5, người mẹ đã tới đồn công an ở Long An để đón T. về, nhưng em trốn thoát mẹ để đi tiếp đến Cần Thơ.
“Yêu nên... giết người”, “yêu nên hủy hoại người kia”, “yêu nên tự hủy diệt bản thân mình”, điều này có hợp lý không?
Mong các bà mẹ trong gia đình trẻ hãy gửi tình thương yêu của mình vào nồi cháo để sau này các con còn có kỷ niệm.
Chị Nguyễn Thị Hòa nói ông xã chị “không bao giờ đụng tay vào việc nhà” nhưng chị thấy “được”, không vấn đề gì.
Con đường trở về nhà vui nhất vào mùa thơm chín. Chắc chắn sẽ có thơm rơi vãi từ những chiếc xe tải. Lũ học trò chia nhau lượm mang về.
Là nhà báo nên tôi được dự nhiều hội thảo, nói chuyện chuyên đề về dạy con, trò chuyện và lắng nghe con ngay từ khi con trong bụng mẹ.
Người mẹ nào rồi cũng đến ngày như ngọn đèn đã cạn dầu, leo lét trước gió, chỉ chờ ngày chợt tắt. Người mẹ nào rồi cũng như chuối chín cây...
Làm sao nói cho một đứa trẻ nghe rằng, một ngày nào đó, những người thân yêu bên cạnh chúng sẽ vĩnh viễn rời đi?
Lên mạng khoe khoang chi những món quà được tặng, những lời tán tụng chót lưỡi đầu môi khi những thứ đó đâu có bảo chứng cho một tình yêu lâu bền?