Bồ nhí chọc cho chính thất ghen

16/12/2020 - 05:52

PNO - Mấy chị đang lo giữ chồng nên nhớ: nếu bồ nhí mà cố ẩn mình, cố giấu, thì các bà vợ lớn không thể nào biết được.

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Em viết thư này không nhằm hỏi chuyện gì cho riêng em. Chẳng qua em thấy nhiều chị đau khổ vì chồng có bồ nhí rồi mấy chị bắt ghen, đánh ghen. Ai đó biểu không nên ghen, mấy chị cho rằng người đó chưa hiểu cảm giác của người trong cuộc. Em thấy mấy chị sai, hay cố tình không hiểu. Em hiện cũng đang là một cô “bồ nhí” như thế.

Mấy chị đang lo giữ chồng nên nhớ: nếu bồ nhí mà cố ẩn mình, cố giấu, thì các bà vợ lớn không thể nào biết được. Các bà vợ khui ra bí mật của chồng, biết chồng có mèo, chính là vì bồ nhí cố tình để hở, để chọc cho vợ ghen. Đều là mục đích của bồ nhí bọn em cả.

Cứ nghĩ coi, đàn ông ham của lạ vậy thôi, chứ mười ông đến tám ông đi với bồ nhí mà nơm nớp lo sợ vợ biết, vợ ho một tiếng là chạy về nhà ngay. Thời gian, kinh tế, tình cảm dành cho bồ thậm thụt, chỉ là miếng dư miếng rớt so với “cả cục” ở nhà. Bồ nhí trẻ hơn, đẹp hơn, cung phụng nhiều thú vui hơn, nhưng bù lại chẳng được bao nhiêu, trong khi các bà vợ hiên ngang đàng hoàng chính thất.

Vậy nên, phải chọc cho bả ghen, cho bả nếm mùi đau khổ mới được, cho bả đầu bù tóc rối, thành con điên trong mắt mọi người. Vợ mà nổi ghen, ghen càng điên cuồng rũ rượi, bồ nhí càng sung sướng hả hê. Ghen còn là cách để bồ nhí chứng minh rằng mình kèo trên đâu phải kèo dưới, mình nắm trái tim lão chồng, mình phải đánh đu cho nhà cửa đảo điên, cho khẳng định đất này thêm chủ mới.

Đâu phải ghen là không được gì, thực ra chỉ có các bà vợ là không được. Hễ vợ bắt đầu ghen, các ông chồng cũng bắt đầu trả giá: quà, tiền, phần thì bù đắp, phần thì bồi thường để chia tay cho êm thấm.

Kết quả tốt nhất là nhà các chị chia hai, bồ nhí hưởng một nửa. Kết quả có tệ nhất cũng là em được đền bù, chấm dứt mối quan hệ đã không còn mang lại lợi lộc gì. Đó, em thấy các chị vợ hầu như chẳng biết gì về tâm lý này, các chị cứ bảo nhau ghen tuông không giải quyết được gì, nhưng lại không hiểu sao các vụ đánh ghen, bắt ghen cứ liên tục xảy ra…

Bồ nhí (TP.HCM)

Bồ nhí ở trong bóng tối cũng thiệt thòi đủ đường nên rất thích quậy - Ảnh minh họa
Bồ nhí ở trong bóng tối cũng thiệt thòi đủ đường nên rất thích "quậy" - Ảnh minh họa


Từ bộc bạch của một cô “bồ nhí”, Hạnh Dung viết đôi dòng gửi chị em thân quý, 

“Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng” - binh pháp dù không dạy riêng cho chị em phụ nữ, nhưng xem ra dùng được. Bỏ thời gian vào diễn đàn “những người thứ ba”, mới hay cũng trăm ngả tâm sự khác nhau, hiểu được tâm tư ấy, ắt có cách chế ngự những kẻ thứ ba chen vào giữa gia đình. Chuyện ghen như trên, là một ví dụ.

Khi biết cơn uất hận, đau khổ đến điên dại của mình chẳng qua nằm trong sự điều khiển của người khác, chắc mình sẽ tỉnh trí lại được, sớm hơn, ít ra là không tự hành hạ mình, không mất ăn mất ngủ đến kiệt quệ sức lực, mòn mỏi dung nhan. 

Về phía các cô bồ mà nói, kể ra, khi chấp nhận làm người thứ ba, hoặc là họ tự thấy mình thua kém gì đó không thể kiếm một ông chồng chính thức, hoặc họ kỳ vọng vào vụ gieo gặt ngắn ngày, “đánh quả” kiếm bộn tiền rồi rút. Cả hai ngả này đều rủi ro cao.

Vì vậy, trông vào địa vị vững chắc của các bà vợ, họ ghen tức, họ tự hỏi mình đang là ai, đang là gì? Chọc cho ghen, chính ra là để đổi chỗ nỗi ghen tức ấy. Khi các bà vợ chính nổi cơn ghen, địa vị của các cô bồ được nâng lên đáng kể. Bởi khi bắt ghen, đánh ghen, các bà đã tự hạ mình xuống ngang hàng với cô bồ rồi. 

Nhưng vậy không có nghĩa là không ghen. Chỉ là, ghen cho hiệu quả, sao cho đừng rơi vào cái bẫy mong đợi của người khác. Bỏ công sức, bỏ thời gian vào đúng chỗ, quản lý chặt các nguồn thu chi, thắt chặt các mối dây ràng buộc gia đình, con cái, giữ cho mình tâm thế đáng mặt chính thất…

Bản chất của vụ ghen tuông này phần nào đó như một vụ nổ mìn khai mỏ. Khi nguồn tài nguyên đã cạn, các tay thợ đào mỏ sẽ bỏ đi nơi khác mà thôi.

HẠNH DUNG

 

Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân trực tiếp và miễn phí tại Phòng tư vấn Hạnh Dung, toà soạn Báo Phụ Nữ.

Thời gian: từ Thứ 2 tới Thứ 6 trong giờ hành chánh.

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.

  • 'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    16-06-2026 06:00

    World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.