Đừng đợi đến khi người mình thương không còn khóc…

28/02/2026 - 13:00

PNO - Hạnh phúc phải chắt chiu xây dựng cả đời nhưng có thể đổ vỡ chỉ vì những lời nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt.

Sau khi kết hôn, nhiều người nghĩ đã là vợ chồng thì phải sống thật với nhau, không cần màu mè lấy lòng, không cần để ý tới lời nói hay cách cư xử. Nhưng, sống thật không có nghĩa phơi bày những mặt xấu xí, nói những lời thô lỗ.

Hôn nhân lạnh lẽo không vì thiếu yêu thương mà từ những lời nói gây sát thương khiến người bên cạnh đau lòng.

Vợ chồng Tân và Quỳnh mới dọn tới cạnh nhà tôi không lâu. Tân mau mồm miệng; Quỳnh trầm lặng, ít nói. Bữa tôi mang sang biếu túi trái cây ở quê vừa gửi lên, thấy nhà vắng, tôi hỏi Quỳnh đâu, Tân hồn nhiên: “Bả đi chợ rồi, chắc xế chiều mới về. Bả là con rùa lật ngửa mà chị!”. Quỳnh kể cô đã quen với cách nói chuyện cà rỡn của chồng, chủ yếu là trêu đùa cho vui nhưng đôi khi sự trêu đùa quá đà khiến Quỳnh chạnh lòng.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Mới đây, Quỳnh khoe được bình chọn là nhân viên xuất sắc, tiền thưởng kha khá. Tân giả bộ ngạc nhiên: “Sếp em mù rồi, nhân viên như em mà cũng xuất sắc!”. Những lời đó, Quỳnh vì thương chồng mà cho qua, không góp ý để chồng sửa đổi. Tân được đà, càng không tiết chế lời nói. Từ trêu đùa biến thành miệt thị, thiếu tôn trọng vợ. Sự vô tâm đó Tân cho là bình thường vì “vợ chồng với nhau thì không cần giữ kẽ”.

Bữa nọ, tôi và Quỳnh ngồi trò chuyện trước sân, cu Bo thì chơi với chiếc xe cẩu. Bo đuổi theo xe nên vấp té, trán u một cục. Nghe con khóc, Tân lao ra, gào lên: “Em làm mẹ thiệt vô dụng”. Quỳnh đang ôm con dỗ dành, nhìn sững chồng, nước mắt lặng lẽ rơi. Trong mắt Quỳnh dường như có thứ gì đó đã nứt vỡ. Có lẽ sức chịu đựng của cô đã vượt giới hạn. Con dao dù cùn nhưng cứa mãi cũng sẽ thành vết thương.

Tân không phải kiểu đàn ông vô tâm. Tân không nhậu nhẹt, phần lớn tiền lương đều chuyển cho vợ, việc nhà cũng chìa vai gánh vác. Lẽ ra vợ chồng họ là một cặp đôi hạnh phúc nếu Tân biết tiết chế lời nói, biết làm vợ vui bằng những lời dễ nghe.

Nhà không phải là nơi trút những cảm xúc cay đắng, bực bội. Những lời miệt thị, phũ phàng sẽ đẩy người mình thương xa dần. Trong nhiều gia đình, tình chồng vợ nhạt phai không vì kinh tế eo hẹp, không vì người thứ ba xen vào mà vì thiếu những lời yêu thương, trân trọng dành cho nhau. Bớt nổi nóng, trách móc, đổ lỗi; bớt những lời cay nghiệt, không khí trong nhà sẽ dễ chịu hơn, áp lực cơm áo cũng nhẹ nhàng hơn.

Thứ giữ lửa hôn nhân chính là không có bạo lực ngôn từ, không đổ lỗi chuyện lớn, không cãi vã chuyện nhỏ, không nhắc lại chuyện đã qua. Đó còn là biết tôn trọng, biết khích lệ, biết khen ngợi, biết đặt mình vào vị trí của nhau và nói với người bên cạnh những lời dễ chịu chính mình cũng muốn nghe. Đừng đợi đến khi người mình thương không còn giận hờn, không còn cãi vã, không còn rơi giọt nước mắt nào thì mới muốn cứu vãn hôn nhân. Khi ấy, mọi thứ đã trở nên muộn màng.

Hạnh phúc phải chắt chiu xây dựng suốt đời nhưng có thể đổ vỡ chỉ vì những lời nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt.

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI