Du xuân hướng thiện

11/02/2014 - 06:45

PNO - PN - Với nhiều gia đình, đầu năm làm việc thiện chính là cách giáo dục con cái lòng nhân ái, biết quan tâm đến người khác; là cơ hội vợ chồng đồng tâm hiệp lực, thêm gắn bó, yêu thương khi được cùng nhau chia sẻ với cộng đồng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Du xuan huong thien

Anh Huỳnh Đỗ Anh Tú và vợ (thứ hai, ba từ phải qua) trong buổi phát quà cho trẻ em nghèo

VỢ CHỒNG CHUNG SỨC

Sáng sớm ngày 7/2 (Mùng Sáu Tết), vợ chồng anh Huỳnh Đỗ Anh Tú và chị Phạm Thị Hồng Mai đã có mặt tại 44 Rạch Bùng Binh (Q.3, TP.HCM), chuẩn bị cho buổi “khai xuân”, tặng 100 phần quà Tết cho người nghèo. Hơn 20 người thuộc Chi hội từ thiện Huỳnh Mai do anh Tú và chị Mai phụ trách, cùng trao quà, gửi những lời chúc đầu năm. Nhìn anh chị tíu tít, vui vẻ bên nhau, nhiều người nghĩ cuộc sống họ hẳn trọn vẹn, tốt đẹp. Thực tế hôn nhân của họ có thời gian bị “đóng băng” vì thiếu tiếng cười trẻ thơ. Anh Tú bộc bạch: “Không con cái, hơn 10 năm qua, việc làm từ thiện đã khiến vợ chồng tôi gần gũi, khắng khít hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn vì làm những việc có ích cho đời”.

Trước đó vài hôm, vợ chồng doanh nhân Ngô Văn Đông và Nguyễn Nữ Nguyệt Minh cũng đã du xuân thiện nguyện chào năm mới. Chị Minh quê gốc Hà Nội, theo chồng vào sinh sống ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM từ 10 năm nay, tâm sự: “Khi sinh con đầu lòng, nằm ở bệnh viện, tôi có dịp quan sát và nhận thấy quanh mình còn quá nhiều hoàn cảnh khó khăn. Thế là suốt bốn năm qua, thời gian rảnh rỗi, tôi theo bạn bè đi làm từ thiện”. Bận bịu kinh doanh, nên thoạt đầu với anh Đông, việc vợ đi làm từ thiện cũng chỉ là… chuyện rỗi hơi của các bà. Nhưng rồi lần nào đi thăm người nghèo về, chị Minh cũng chia sẻ khiến anh Đông chú ý và cảm động trước những mảnh đời bất hạnh. Không biết tự bao giờ, anh Đông trở thành nhà hảo tâm tận tụy nhất cho những đợt quyên góp của vợ; thậm chí, những ngày nghỉ, anh Đông còn tự nguyện ở nhà giữ con cho vợ đi làm từ thiện. Bất ngờ nhất là ngày 25 và 28 tháng Chạp vừa qua, anh Đông quyết định gửi hai con cho ba mẹ trông giúp, chở vợ đi phát quà cho người lang thang cơ nhỡ đến quá nửa đêm mới về. Chị Minh kể: “Chồng tôi ít nói, nhưng suốt chuyến đi tặng quà ấy, anh nói chuyện nhiều hơn. Được chồng chở đi rong ruổi phố phường trong những ngày giáp Tết, ghé thăm những cụ già lang thang, neo đơn,... tôi thấy mình gần gũi anh hơn và thật hạnh phúc”.

Du xuan huong thien

Vợ chồng chị Nguyệt Minh đang rong ruổi trao quà cho người nghèo đêm 28 tháng Chạp

Anh Trương Như Phúc, Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc tư vấn quản lý Đông Dương thừa nhận: “Từ ngày tham gia hoạt động từ thiện, vợ tôi cư xử nhẹ nhàng hơn hẳn”. Chị Châu Lê Thu Hằng, vợ anh Phúc, mỉm cười: “Tính tôi vốn nóng nảy!”. Hằng là tiếp viên của Vietnam Airlines. Trong thời gian nghỉ sinh con thứ hai, Hằng mới hay rằng từ lâu, anh Phúc âm thầm cho vị sư thầy chùa Giác Nguyên ở Q.4, TP.HCM mượn mặt bằng của công ty anh để làm nơi nấu và phát cơm cho người nghèo. Chị kể: “Chuyện chồng cho mượn nơi nấu ăn miễn phí không lạ lẫm với tôi, anh Phúc không giấu nhưng do bận bịu công việc, tôi không để ý… Mãi đến khi tận mắt chứng kiến những người nghèo rưng rưng nhận suất cơm chay, tôi mới biết mình cần thay đổi nhiều”. Từ đó, Hằng thành thiện nguyện viên của ngôi chùa ấy.

Khi Hằng và bạn bè có ý định lập nhóm riêng để được trao quà đến tận tay người nghèo, anh Phúc âm thầm ủng hộ vợ. Hai đứa con đều được Hằng đưa theo những chuyến từ thiện, vì: “Dù con chưa hiểu biết nhiều nhưng tôi tin rằng, qua những chuyến đi ấy, mỗi ngày con tôi sẽ cảm nhận được việc làm ý nghĩa của bố mẹ”.

Du xuan huong thien

Bà Phương thăm hỏi một cụ bà neo đơn ở khu phố trong ngày xuân

CON CHÁU ĐỒNG LÒNG

Đã thành thông lệ, nhiều năm nay, cứ mỗi độ xuân về, gia đình bà Trần Ngọc Nương ở Q.12, TP.HCM lại tất bật lo cho người nghèo ăn Tết. Những ngày trước Tết, con cháu của bà, người đi chợ mua sắm quà bánh, người thu nhận quần áo cũ, giặt rồi tự tay ủi, gấp phẳng phiu; đóng gói thành những phần quà. Mỗi năm bà Nương đều có vài chục đến hàng trăm suất quà cho người nghèo ở các vùng biên giới. Lúc đầu, con cháu bà Nương có người từng “bàn ra”, nhưng giờ thì cả ba người con đều ủng hộ bà. Bà Nương vui vẻ kể: “Tôi vui vì qua nhiều năm tháng, tụi nhỏ nhận ra việc tôi làm có nhiều ý nghĩa. Bây giờ kế hoạch Tết là do các cháu tự bày ra, tự tìm “đầu dây mối nhợ” để quà đến tận tay người cần tặng”.

Gần 15 năm qua, bà Nguyễn Thị Phương, Trưởng ban Mặt trận khu phố 4, P.10, Q.3, TP.HCM đã gầy dựng bốn bếp ăn từ thiện, nấu hàng chục ngàn suất cơm tặng người nghèo. Khi thấy mẹ phải lao tâm, lao lực, con cái bà Phương rất xót xa, nhờ ba nhắc nhở mẹ. Nhưng chồng bà Phương, cán bộ hưu trí lại nhiệt tình ủng hộ vợ.

Các con cháu của bà Phương dần dần cũng quan tâm rồi nhiệt tình hỗ trợ ông bà chia sẻ với người nghèo. Bà Phương từng rơi nước mắt khi nhận tiền từ việc nuôi heo đất của hai cháu nội, ngoại đóng góp cho bếp ăn từ thiện. Với bà, đó mới là niềm vui lớn nhất.

 HẠNH CHI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI