Đi tìm trái tim bên phải

16/12/2014 - 16:37

PNO - PNO - Phụ nữ khi sinh ra đã được tạo hóa ban tặng cho hình hài mềm yếu, mỏng manh, cần được chở che, bảo vệ. Vì vậy, em có tỏ ra mạnh mẽ thì sâu trong lòng mình, em vẫn muốn có một người đàn ông bên cạnh…

edf40wrjww2tblPage:Content

Em, một phụ nữ không phải quá vẹn toàn tài năng nhưng cũng tự cho mình có chút nhan sắc và học vấn. Hai ba tuổi,vững vàng với cuộc đời nhiều cạm bẫy. Mặc dù em đã từng bị một gã Sở Khanh lừa dối, trao sự trong trắng của mình cho hắn ta, để giờ đây mọi đàn ông coi em như người dễ dãi. Thế nhưng em không tự hủy hoại sự nghiệp của mình chỉ vì một lần lầm lỡ. Em đã biết tự đứng dậy sau bao đêm khóc ròng cạn khô nước mắt. Có lẽ giờ đây em giống một người phụ nữ trưởng thành hơn với đời và cẩn trọng hơn khi làm quen với bất kì người đàn ông nào khác.

Di tim trai tim ben phai

Nhưng dù có rắn rỏi đến đâu, mạnh mẽ bên ngoài thế nào nhưng thẳm sâu trong trái tim em vẫn muốn có một người đàn ông sẵn sàng vì em mà hi sinh tất cả, luôn bên em mỗi khi trái gió trở trời. Dù sao thì phụ nữ từ khi sinh ra tạo hóa đã ban tặng cho cái bản chất chân yếu tay mềm rồi.

Còn anh, một chàng trai biết cách chiều lòng phụ nữ. Anh đủ thông minh và hào hoa để chọn cho mình một người con gái tài sắc vẹn toàn. Với tính cách và tài năng của mình, không khó để cưa đổ một cô gái lọt vào mắt xanh của anh. Nhưng không hiểu sao, đã ba mươi tuổi xuân qua đi, anh vẫn chưa vội vàng tìm kiếm cho mình mối tình trăm năm…

Và không hiểu vì duyên số hay định mệnh đã cho em gặp anh. Vào một ngày mùa đông lạnh giá. Mưa giăng khắp lối. Những con đường dường như lạnh lẽo hơn khi chỉ một vài bóng người tạt nhanh qua làn mưa để lái xe đi đâu đó, một vài cặp trai gái khác thì tay trong tay nép vào dù che mưa. Chỉ mình em đẫm mưa vật vờ trên phố với hơi men làm bạn đường sau cuộc tình ngang trái. Rồi anh từ đâu đến, lấy dù che cho em khỏi ướt, thì thầm với em qua làn mưa: “Giờ này sao cô còn chưa về nhà mà lại lang thang dưới mưa rét thế này. Thân con gái một mình thế không sợ nguy hiểm sao? Coi kẻo cảm thì khổ đó! Cô có cần tôi cho quá giang không?”.

Ngày trước, một mình đau khổ vì bị lừa dối, em cần ai đó bên cạnh để an ủi. Ít nhất là ngay lúc đó. Một người xa lạ cũng được, chỉ cần chịu lắng nghe em dốc bầu tâm sự. Vì nỗi tủi nhục trong lòng của một đứa con gái mười chín tuổi mất đi sự trinh trắng của mình đã quá đầy rồi, em muốn được khóc. Khóc cho vơi nhẹ nỗi lòng, khóc cho tuổi trẻ xót xa lúc ấy của mình.

Chính anh là người đã bên em lúc đó. Lặng lẽ lắng nghe tiếng lòng của em. Bình yên, không chút lợi dụng. Dù hơi men có thể làm em chếnh choáng nhưng không thể đẩy lùi được cảm tính mách bảo rằng anh là người đàn ông tốt. Chính thời gian đã chứng minh điều đó. Anh cảm thông cho hoàn cảnh trái ngang của em, động viên an ủi em trong những ngày đen tối nhất đó. Để em có thể xếp mọi thứ vào quá khứ làm lại từ đầu. Mọi thứ em có được như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào anh.

Di tim trai tim ben phai
 

Giờ đây, hành trình đi tìm “trái tim bên phải” của em dường như đã trải qua được nửa chặng đường rồi anh nhỉ? Không biết đến lúc nào em có thể chạm đến trái tim anh như anh đã chạm được vào trái tim em? Em nghĩ câu trả lời đó sẽ được hé mở sớm thôi mà, phải không anh?

THANH NHÀN


 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI