Đàn ông thương vợ hay ngó cái tủ lạnh

24/03/2023 - 06:13

PNO - Chuyện ăn uống xứng đáng nằm trong “danh mục” của hạnh phúc, thậm chí trên tốp đầu.

Hạnh vừa mới xây ngôi nhà khá đẹp, mọi thứ trong nhà đều mới, trừ cái tủ lạnh. Chồng Hạnh nói, tủ lạnh vẫn còn chạy êm ái, có thể “cõng” và “cân” tất cả những gì liên quan đến việc ăn uống.

“Không cần tủ lạnh đẹp, chỉ cần tủ lạnh ngập thức ăn” là câu nói… bất hủ của chồng Hạnh và được các con cổ vũ nhiệt tình. Lời chồng Hạnh nói, tưởng chừng anh ấy là người thích ăn uống, ăn nhiều, nhưng thực ra, anh mua thức ăn phục vụ vợ con là chính.

Với Hạnh, hạnh phúc là khi 2 người yêu nhau và lấy được nhau. Lấy nhau rồi, được người ấy quan tâm, yêu chiều đủ thứ, kể cả việc ăn uống thì hạnh phúc càng nhân lên.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Hạnh nghĩ, chuyện ăn uống xứng đáng nằm trong “danh mục” của hạnh phúc, thậm chí trên tốp đầu. Có câu nói đại ý: con đường đi tới trái tim người đàn ông phải qua bao tử. Câu này cũng có thể áp dụng với phụ nữ. Đàn ông hay đàn bà, ai mà chẳng thích ăn ngon. Hơn nữa, thời nay, chuyện bếp núc không còn của riêng đàn bà.

Hạnh phúc lớn nhất của Hạnh là chồng vẫn còn nhớ và thường mua những món thời mới yêu nhau Hạnh thích, như bánh tráng trộn, trà sữa, các loại xiên que, trứng nướng. Nhiều lần Hạnh nói với chồng: “Có biết người ta bị mất vòng eo thon rồi không; già rồi mà còn bắt ăn mấy món trẻ con”. Hạnh nói vậy, nhưng cô vẫn công nhận đây là những món ngon bất chấp thời gian.

Khi cô đề nghị mỗi tháng chỉ ăn 1 lần thì ông chồng quay sang mua sinh tố, nước ép các loại, còn đùa: “Mập tới đâu anh… nới cánh cửa tới đó”. Mà sau ngày lấy chồng, Hạnh có tăng vài cân. Hạnh biết quản lý cân nặng do thói quen ăn uống, nhưng cô không biết quản lý cân nặng khi mình được yêu thương. Tâm lý phụ nữ khi cảm thấy thoải mái mọi mặt, họ dễ tăng cân, Hạnh cũng không ngoại lệ.

Vậy mà anh chồng cứ bày thức ăn ngập tủ lạnh, để vợ “đói đâu ăn đó”. Thỉnh thoảng chồng còn “khai quật” mấy món ngày xửa ngày xưa và tự tay vào bếp. Chị của Hạnh còn đùa: những chuyện này, đừng kể ai nghe, cũng đừng đưa lên “phây búc”, coi chừng có ngày chồng bị “cuỗm”. Thử hỏi, đàn ông như chồng em, được bao nhiêu người? Đàn ông thời nay giỏi trên thương trường thì nhiều, còn đàn ông chịu khó dòm ngó tủ lạnh xem có thiếu hụt gì không, ra vào bếp núc xem những món gì lâu ngày chưa ăn, rồi nấu cho vợ con thì ít.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Từ đó Hạnh nghĩ, đàn ông ý tứ, sâu sắc với vợ con thật là… có giá và càng trân trọng những gì mà anh ấy thể hiện. Hạnh nhớ, có một “diễn đàn” trên “phây búc” với dòng trạng thái “Có phải đàn ông thương vợ là đàn ông biết mua thức ăn ngập tủ lạnh?”.Cư dân mạng vào bình luận rôm rả. Người thì nói, hạnh phúc chỉ cần giản dị thế thôi. Người thì bảo, hạnh phúc hiện diện quanh ta, có khi ta đang sở hữu nhưng không hề hay biết, cứ đi tìm cái mình không có, không bằng người khác, để rồi than thân trách phận.

Hạnh thích nhất cái “còm” nhận xét về dòng trạng thái ấy: Đó cũng là một dạng của hạnh phúc. Ý nói, hạnh phúc rộng lớn lắm, sẵn sàng chia đều cho tất cả mọi người, để ai cũng có thể dự phần. Và, Hạnh nghĩ, nếu ai cũng nhìn với đôi mắt biết đủ thì hạnh phúc đã ở trong tay họ. 

Phi Khanh
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI