Cuộc “hôn nhân vụ lợi”

29/07/2025 - 06:00

PNO - Bà không biết đến khi nào mình mới thoát được cái tiếng kết hôn vụ lợi. Chỉ biết những ngày tháng vui ít, buồn nhiều vẫn còn ở phía trước…

Bà về với ông khi cả ông và bà đều đi qua đổ vỡ, có mấy mặt con riêng. Bà nhỏ hơn ông gần 20 tuổi, còn ông thì có nhà, có xe, có đất. Vì vậy mà người đời cho đó là cuộc hôn nhân vụ lợi và người được lợi là bà.

Bà Ngân năm nay 55 tuổi, tóc còn đen, da còn mịn, mắt còn lấp lánh ánh cười. Bà còn yêu đời, bà muốn đi chơi. Nghĩ vậy, bà đăng ký tour du lịch hè cùng nhóm bạn tập khiêu vũ trong chung cư.

Cuộc đi chơi với nhóm bạn trung niên, ngủ nhà nghỉ rẻ tiền, ăn quán bình dân của bà thật ra chẳng có gì đáng lên án. Chỉ là bà đi chơi trong lúc chồng đang nằm liệt sau cơn nhồi máu cơ tim. Ông nằm như thế đã gần 2 năm.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Nhưng miệng đời là vậy, chồng bệnh mà vợ có vẻ vui tươi, cười nhiều một chút, mặc đẹp một chút, nấu món mình thích mà chồng không ăn được (ông chỉ có thể ăn cháo loãng), nay lại còn đi du lịch thì… khó lòng chấp nhận. Bà chạnh lòng chợt nghĩ nếu ông cứ nằm đó thì có lẽ bà phải sống buồn tẻ suốt đời mới vừa mắt người đời.

Bà về với ông khi cả ông bà đều đi qua đổ vỡ, có mấy mặt con riêng. Bà nhỏ hơn ông gần 20 tuổi, còn ông thì có nhà, có xe, có đất. Vì vậy mà người đời cho đó là cuộc hôn nhân vụ lợi và người được lợi là bà.

Lợi đâu chưa thấy nhưng đôi lúc bà cũng thương cho thân mình khi mọi cử chỉ, lời ăn tiếng nói, cách hành xử đều bị soi rất kỹ. Người soi là họ hàng, các con ông, láng giềng và cả người đời. Nhiều chuyện nếu là người vợ đầu của ông làm có lẽ chẳng bị ai soi xét. Còn bà, từ khi bị “cộp mác” hôn nhân vụ lợi, bà có cảm giác mình như một nghi phạm bị trăm ngàn con mắt dò xét chờ “bắt quả tang”.

Từ ngày về bên ông, bà triệt tiêu hết mọi thú vui, sống khép mình hết mức có thể, chỉ vì ngại tiếng “lấy chồng vì của cải”. Thế mà một ngày, không biết nghe ai nói bóng gió chuyện gì mà con trai lớn của ông từ Hà Nội đánh xe về quê, chở theo mấy người thợ, nói là lắp camera trong nhà “cho yên tâm”.

Ống kính camera chĩa ngay phòng riêng ông bà. Thế là nhất cử nhất động của ông, các con cháu ở Hà Nội, TPHCM đều có thể quan sát bất cứ lúc nào. Có lần, con trai gửi ảnh chụp màn hình vào nhóm Zalo của gia đình, trong ảnh là cảnh bà đang nằm ngủ, trong khi ông huơ tay tỏ ý muốn đi vệ sinh.

Lần khác, con gái ông gửi ảnh bố còn thức mà dì thì ngồi xem điện thoại, kèm dòng cảm thán: “Ôm máy cả ngày, chỉ tội bố!”. Ban đầu, bà còn cố công giải thích rằng bà vừa chăm ông xong, mệt quá mới chợp mắt tí nên không biết ông thức dậy; rằng có tin nhắn của cô bạn hỏi thăm, bà trả lời một chút chứ đâu ôm máy cả ngày…

Về sau, bà chỉ im lặng, dặn mình càng phải cẩn thận từng cử chỉ hành động dù đang ở trong chính ngôi nhà, căn phòng của mình.

Bà không biết đến khi nào mình mới thoát được cái tiếng kết hôn vụ lợi. Chỉ biết những ngày tháng vui ít, buồn nhiều vẫn còn ở phía trước…

Tâm Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI