Vợ nghe thầy bói, giao chỉ tiêu 'săn ngựa con' khiến chồng ám ảnh

08/04/2026 - 19:00

PNO - Một ngày vợ tôi thông báo:'Bằng mọi giá phải sinh con trong năm Bính ngọ này. Vì thầy bói nếu không sinh năm nay thì 4 năm sau mới hợp tuổi.

Vợ chồng chờ mong con. Ảnh minh họa: Freepik
Vợ chồng chờ mong con. Ảnh minh họa: Freepik

Tổ ấm nhà tôi vui nhộn với vợ chồng trẻ chưa đến 30 tuổi và cô con gái xinh, lanh lợi 7 tuổi. Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình vậy là thong dong, sáng đi làm, chiều về chơi với con, tối thỉnh thoảng làm vài lon bia với bạn đồng nghiệp là số dách. Nào ngờ, một ngày vợ tôi thông báo: 'Bằng mọi giá phải sinh con trong năm Bính ngọ này'.

Vợ tôi kể, thầy bói cho biết sinh con năm nay mới hợp tuổi, nếu không thì phải đợi thêm 4 năm nữa. Thế là vợ tự áp luôn KPI 'săn ngựa con 2026' vào lịch sinh hoạt của cả nhà.

Nỗi khổ đầu tiên của tôi không phải là chuyện 'vợ bào', mà là cái bao tử. Vợ tôi thực hiện chế độ bồi bổ thần tốc với món cật heo hấp. Lúc đầu, vợ còn làm kĩ, thêm tiêu, hành, gừng thơm phức, tôi tưởng tượng 'chấm với chút mắm nêm' thì "hao cơm" khỏi nói. Nhưng vợ tôi dập ngay 'chỉ ăn không mới tốt'. Thế nhưng sau 2 tháng, ngựa con vẫn chưa thấy tăm hơi, vợ tôi mất kiên nhẫn và tăng cường độ. Từ một quả cật, vợ tăng lên hai. Và chẳng biết ai hiến kế mà giờ vợ tôi chỉ rửa sơ rồi đem hấp, không tiêu, không hành, không gia vị để 'giữ nguyên bản'.

Mỗi lần bưng dĩa cật lên, mùi ngai ngái, tanh tanh xộc vào mũi làm tôi buồn nôn như chính mình đang... nghén. Vậy mà dưới ánh mắt đầy kỳ vọng và lời động viên của vợ: 'Anh ráng ăn, biết đâu lần này hiệu nghiệm mình sẽ có quý tử giống hệt anh', tôi lại phải nhắm mắt nhắm mũi nuốt. Chưa dừng lại ở đó, vợ còn gửi cả 'thuốc bổ' này đến công ty. Đồng nghiệp xung quanh cơm sườn, bún chả thơm lừng, còn tôi chỉ cơm trắng và hộp cật hấp nhợt nhạt. Chưa bao giờ tôi thấy cơm văn phòng 'thượng hạng; và xa xỉ đến thế. Tôi ám ảnh đến mức cứ nghe ai nhắc đến đồ ăn là hình dung ngay ra món cật hấp và nôn nao trong người.

Vợ chồng chờ mong con. Ảnh minh họa: Freepik
Vợ chồng bên nhau không áp lực, tự do bày tỏ tình cảm. Ảnh minh họa: Freepik

Chưa dừng lại đó, thực đơn 'tăng cường sinh lực' của vợ tôi còn được bổ sung thêm hai món mà giờ nhắc tới tôi vẫn muốn 'sang chấn tâm lý'. Mỗi sáng, thay vì tô phở nóng hổi, tôi phải 'xử' tô giá sống trộn với hai quả trứng gà ta sống.

Vợ bảo món này giúp 'tinh binh' hành quân thần tốc. Nhưng cái vị hăng hăng của giá sống cùng với mùi tanh, béo của trứng gà chưa chín tạo ra một combo hủy diệt vị giác.

Món thứ hai là súp ngọc dương hầm thuốc bắc. Món này có mùi thuốc bắc nồng nặc và cùng 'phụ tùng' dê khiến cũng trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Rồi món hàu sữa sống, nghe thì sang chảnh, nhưng thử tưởng tượng ngày nào cũng phải ăn vài chục con hàu sống mà không được nhấp ngụm bia nào, nó ớn đến dường nào.

Vợ tôi cũng cấm tôi đụng rượu bia vì sợ ảnh hưởng đến 'chất lượng ngựa con. Trong khi bạn bè rôm rả ngoài quán, tôi lại gồng mình nuốt

Càng gần đến 'deadline', vợ tôi càng căng thẳng và ra sức tăng tốc. Trong khi công việc của tôi vốn đã áp lực nặng nề, về nhà lại phải căng sức 'đi săn' theo lịch của thầy bói. Người tôi rệu rã, hốc hác và mệt mỏi. Tôi đã nhiều lần nhỏ to với vợ: 'Con cái là duyên, em cứ thoải mái thì con mới tới. Nếu không kịp ngựa con thì dê con, khỉ con cũng có sao đâu, vợ chồng mình chưa tới 30 tuổi mà'. Nhưng vợ vẫn quyết tâm tìm con cho hạp tuổi vợ chồng.

Bây giờ, tôi chỉ mong cho mau hết tháng 4 để 'deadline săn ngựa' qua đi, tôi được trở lại cuộc sống bình thường. Tôi thèm cảm giác được ngồi ăn bữa cơm dưa cà mắm muối, thèm được nhấp một ngụm bia lạnh với các chiến hữu, và trên hết là thèm được sống, được ăn, được yêu vợ một cách tự nhiên, bình thường nhất, không vì bất cứ KPI hay lời thầy bói nào cả.

Chuyện con cái, cứ để thuận tự nhiên, chứ cứ 'cật heo, trứng tái trộn giá, hàu sống... thế này thì 'ngựa cha' chắc quỵ trước khi thấy mặt 'ngựa con'.

Trần Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI