Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt của các gia đình trong vụ bắt cóc hàng loạt lớn nhất lịch sử Nigeria

25/12/2025 - 07:20

PNO - Các gia đình và dân làng đã khóc và ôm chầm lấy các em học sinh bị giam giữ suốt 1 tháng. Các em là nạn nhân của một trong những vụ bắt cóc hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Nigeria.

Những đứa trẻ được đoàn tụ với gia đình sau 1 tháng bị bắt cóc - Ảnh: Getty image
Những đứa trẻ được đoàn tụ với gia đình sau 1 tháng bị bắt cóc - Ảnh: Getty image

130 học sinh và giáo viên đã được thả vào ngày 21/12 và đưa về nhà ở cộng đồng Papiri, thuộc bang Niger vào tối muộn ngày 24/12, đánh dấu đợt cuối cùng các con tin được trả tự do kể từ vụ tấn công ngày 21/11 vào trường Công giáo St. Mary ở Papiri.

Những người mẹ với đôi mắt đẫm lệ ôm chặt con mình, trong khi những đứa trẻ khác được nâng cao lên không trung, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui khi dân làng gọi tên chúng, và kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn rằng chúng không bị thương.

“Chúng tôi được đón Giáng sinh cùng các con, nên cả gia đình đều rất vui. Và Giáng sinh này sẽ khác với những năm trước” - Yusuf Timothy, người có con gái Rejoice nằm trong số những người được trả tự do, cho biết.

"Tôi hạnh phúc lắm. Niềm hạnh phúc này quá lớn” - Rita Marcus nói, nước mắt lăn dài trên má khi cô được đoàn tụ với con trai.

Những năm gần đây, các vụ bắt cóc học sinh đòi tiền chuộc đã trở thành một vấn đề an ninh nghiêm trọng tại quốc gia đông dân nhất châu Phi.

Trước đó, nhà chức trách Nigeria cho biết, 303 học sinh và 12 giáo viên đã bị bắt giữ trong vụ tấn công ở bang Niger, nhưng sau đó đã điều chỉnh lại con số xuống còn 230, đồng thời cho biết tất cả đã được thả, nhưng không nêu rõ cách thức thả.

Theo nhà trường, hầu hết các em nhỏ đều ở độ tuổi từ 10 đến 17. Onyeka Chieme - một trong những học sinh bị bắt cóc - cho biết, các tay súng đã đe dọa sẽ bắn các em trong vụ tấn công.

Yusuf Timothy cho biết, gia đình anh đã phải tạm dừng cuộc sống thường nhật kể từ sau vụ tấn công.

"Đôi khi, ngay cả khi đang ngủ cùng vợ, nếu chúng tôi thức giấc, chúng tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ. Chúng tôi sẽ bắt đầu khóc. Bao giờ chúng tôi mới được gặp con mình?” - anh xúc động chia sẻ.

Thu Hương (theo Japantoday)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI