Cụ ông 82 tuổi mỗi ngày đi 12 tiếng để thăm vợ

24/03/2026 - 17:26

PNO - Một câu chuyện cảm động về tình nghĩa vợ chồng đang lan tỏa mạnh mẽ tại Trung Quốc, khi một cụ ông 82 tuổi kiên trì thực hiện hành trình kéo dài 12 giờ mỗi ngày suốt hơn ba tháng, chỉ để được gặp người vợ đang điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Người nông dân 82 tuổi Chen đã dành hàng giờ bên giường bệnh của người vợ yêu quý của mình. Ảnh: CCTV
Người nông dân 82 tuổi Chen đã dành hàng giờ bên giường bệnh của người vợ yêu quý của mình - Ảnh: CCTV

Câu chuyện của cụ ông Chen Achong, một nông dân đến từ Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang khiến nhiều người rơi nước mắt.

Theo người con trai kể lại, ông và vợ, bà Xue, đã có hơn 50 năm chung sống bên nhau. Một năm trước, bà Xue không may bị đột quỵ, sau đó diễn biến nặng do viêm phổi, buộc phải nhập viện điều trị tại ICU của một bệnh viện ở Ninh Ba.

Do con trai bận công việc, không thể túc trực thường xuyên, ông Chen một mình đảm nhận việc chăm sóc và thăm nom vợ.

Mỗi ngày, ông thức dậy từ 4g30 sáng để chuẩn bị bữa ăn, rồi bắt đầu hành trình dài bằng xe buýt, phải chuyển nhiều chặng mới đến được bệnh viện. Tổng thời gian di chuyển cả đi lẫn về kéo dài khoảng 12 giờ, trong khi thời gian thăm bệnh chỉ vỏn vẹn 30 phút, từ 10g30 đến 11g.

Sau giờ thăm, ông không trở về ngay mà thường ngồi chờ ở hành lang bệnh viện đến chiều muộn mới lên xe về nhà.

Để tiết kiệm chi phí, ông tự chuẩn bị thức ăn mang theo mỗi ngày. Trong suốt 105 ngày liên tiếp, ông chưa từng bỏ một buổi thăm nào.

Cảm động: Chen Achong hôn tay vợ khi cô nằm trên giường bệnh. Ảnh: CCTV
Ông Chen Achong hôn tay vợ khi bà nằm trên giường bệnh - Ảnh: CCTV

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên vợ, ông luôn nắm chặt tay bà, trò chuyện không ngừng và nhắc lại những kỷ niệm trong suốt cuộc đời chung sống. Ông kể về những ngày làm việc ngoài đồng, về việc bà luôn chăm lo chu toàn cho gia đình, từ giặt giũ đến việc nhường phần ngon nhất trong mỗi bữa ăn.

Không chỉ dừng lại ở lời nói, ông còn tự tay lau mặt, chỉnh chăn cho vợ – những hành động nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm sâu sắc.

Để chữa bệnh cho vợ, ông Chen đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn 100.000 nhân dân tệ. Con trai của họ cũng bán nhà để phụ giúp chi phí điều trị.

Sự tận tụy của ông đã khiến nhiều người cảm động. Bệnh viện đã linh hoạt điều chỉnh giờ thăm bệnh để tạo điều kiện cho ông, hệ thống giao thông công cộng thì miễn phí vé, và nhiều mạnh thường quân đã quyên góp hơn 140.000 nhân dân tệ để hỗ trợ gia đình.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã không xảy ra.

Ngày 13/3, ông Chen đến thăm vợ như thường lệ. Theo lời ông kể, khi ông nói rằng gia đình vẫn ổn và mong bà yên tâm, bà đã khẽ gật đầu. Nhưng trên đường trở về, ông nhận được tin báo tim bà đã ngừng đập.

Ông cùng con trai lập tức quay lại bệnh viện, song mọi nỗ lực cứu chữa đều không thành. Bà Xue qua đời ở tuổi 76.

Chen, ở trên, thức dậy lúc 4h30 sáng mỗi ngày để thực hiện hành trình cô đơn để được ở bên cạnh vợ trong bệnh viện. Ảnh: CCTV
Hình ảnh ông Chen cô đơn khi vợ ông qua đời - Ảnh: CCTV

Trong những giây phút cuối cùng, ông nắm chặt tay vợ và nói lời tạm biệt. Ông nghẹn ngào chia sẻ: “Mối duyên của chúng tôi trong đời này đã hết, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận. Trái tim tôi như bị ai xé, rất đau đớn, nhưng không còn cách nào khác".

Khi thi thể bà được đưa ra khỏi phòng, ông đứng không vững, lặng nhìn người vợ gắn bó cả đời lần cuối.

Sau sự ra đi của bà, ông Chen cho biết sẽ thường xuyên đến thăm mộ vợ. “Bà ấy là người vợ tốt nhất trên thế giới,” ông nói, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với những người đã giúp đỡ gia đình trong thời gian khó khăn.

Câu chuyện của ông đã khiến nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc xúc động. Một bình luận viết: “Tôi đã khóc rất lâu. Tình yêu của thế hệ trước luôn rất thuần khiết – khi họ yêu, là yêu cả một đời".

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI