Con trai “hai giỏi”

08/03/2014 - 09:10

PNO - PNCN - Hôm nay là thôi nôi cu Bin, cháu nội của mẹ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Con ẵm cu Bin gọn bâng trong đôi tay vững chãi của mình, tươi cười đón khách. Con nhanh nhẹn pha sữa vô bình, đút cho Bin uống. Nhìn hai vợ chồng con rạng rỡ hạnh phúc, mẹ rất vui.

Mẹ chợt nhớ hồi con bé xíu, hay phân bì rằng, sao mẹ… khó tính với con thế? Sao mấy thằng con nít trong xóm toàn được đi chơi, chẳng phải làm việc nhà, mà con thì khác? Mẹ cũng biết mình khắt khe, bởi không cho phép con trai tự tiện đi chơi đến giờ nào về cũng được. Mẹ “kỹ lưỡng” khi không cho con tiền xài thỏa thuê như ý muốn, mà con buộc phải học cách dành dụm để có được món quà nào đó mình yêu thích.

Lớn hơn một chút, con hay cười bảo, mẹ áp “kỷ luật thép” cho cả hai chị em. Bởi mẹ chưa bao giờ phân biệt, con trai thì được “miễn” cái gì. Hồi bé, con tự thu dọn phòng. Lớn hơn, con được phân công chà nhà vệ sinh vào mỗi chiều thứ Sáu, hút bụi cách tuần. Con và chị chia nhau, mỗi người rửa chén bát một lần trong ngày. Không quá cực đoan đến mức bắt con trai mẹ cái gì cũng biết, nhưng mẹ hài lòng khi thấy con có khả năng tự lo cho mình, biết quan tâm tới bữa ăn gia đình, biết thu xếp cho một chuyến đi công tác...

Con trai “hai gioi”

Mẹ cũng không ép, mà chỉ hướng con vào mọi việc theo một cách tự nhiên và đơn giản nhất có thể. Điều mẹ kỳ vọng là con hiểu và đồng cảm với sự vất vả của người thân để có thể chu toàn gia đình. Qua tuổi mới lớn, không ít lần con tỏ vẻ ngại ngần khi cùng mẹ đi siêu thị, cùng trao đổi bàn bạc việc sẽ mua thực phẩm gì cho tuần tới, mình sẽ nấu món nào trong dịp đám giỗ tối mai... Con đôi lúc lảng tránh khi có người quen hỏi han, khen ngợi. Tuy thế, mẹ vẫn gắng động viên và hướng con rèn kỹ năng chia sẻ những việc không tên trong gia đình.

Con ngày càng có ý thức tự giác. Chị ốm, con có thể nấu xoong cháo nhỏ, chuẩn bị đầy đủ đũa muỗng mang vô bệnh viện. Hai chị em con có thể thu vén nhà cửa khi mẹ đi công tác xa dài ngày. Con biết giúp ba sửa vài vật dụng đơn giản trong nhà, đóng cái kệ, khoan ốc bắt mấy cây đinh này nọ…

Con không hoang phí, không vung vít bất kỳ cái gì. Con chừng mực hơn cả mẹ mong đợi. Ra trường, con đi làm, hớn hở khoe mẹ rằng, mình trở thành “hạt giống” trong cơ quan sau vài lần trổ tài trong những dịp lễ lạc nào đấy, khiến chị em… lác mắt! Mẹ càng vui hơn khi con luôn “nịnh” rằng mẹ đã “huấn luyện” con được như thế.

Rồi cũng đến lúc con tự làm chủ cái tổ cúc cu riêng của mình.

Lặng nhìn hai bố con cu Bin, vợ con khoe với mẹ: Chồng con “đảm việc nước, giỏi việc nhà”, con thật may mắn. Con quay sang bảo, phải cảm ơn mẹ vì đã “đào tạo” con từ bé, sau này cũng nên áp dụng để dạy dỗ cu Bin như vậy. Mẹ mãn nguyện tin rằng, đó là những lời thật lòng của các con. Con nay đã làm cha, hẳn nhận ra rằng, mẹ luôn “hắc ám” với con trai cũng không hoàn toàn là vô lý, phải không nào?

HẢI YẾN

Từ khóa Con trai hai giỏi
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI