Con đã hiểu

11/12/2013 - 08:20

PNO - PN - Từ ngày má mất, ba vốn đã nghiêm khắc càng nghiêm khắc hơn. Chiều muộn, con mải chơi ngoài ngõ, ba hét “vô học bài”. Con đang rửa chén, bạn rủ đi chơi, con luýnh quýnh làm rơi cả chồng chén. Ba không nói không rằng, rút cây roi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Con rất ganh tỵ, dường như ba thương mấy cây cà phê đó hơn con. Suốt ngày ba lo dọn cỏ, tỉa lá, tới mùa cà phê chín, ba ngủ luôn ngoài vườn để canh. Con ngủ một mình rất sợ ma nhưng không dám nói. Con lên lớp 8, trường xa nhà hơn 10km. Bữa nào mưa, con vác xe đạp lội nghiêng ngả trong bùn. Có bữa về tới nhà, nhà tối thui, bếp núc lạnh tanh, con vừa nấu cơm vừa khóc…

Con da hieu

Một bữa, ba nói đã xin cho con vào trường nội trú ở Sài Gòn, bữa nay dì Út sẽ qua dắt con đi mua thêm quần áo, mai dì đưa con về Sài Gòn nhập học. Con nhìn ba, bao điều muốn nói nhưng con nuốt ngược vào lòng. Ngồi trên xe con khóc như mưa. Con hỏi dì Út: “Sao ba không thương con? Con có phải là con ruột của ba không?”. Dì kinh ngạc: “Trời đất, ba thương con như vàng. Thấy con đi học xa, ba mới đưa con vô nội trú. Con người ta đi học về phải làm quần quật, ba không để con động một cọng cỏ, vậy mà không thương sao?”.

Những ngày ở nội trú, con nhớ nhà nên đêm nào cũng khóc. Thỉnh thoảng ba gọi cho con, hỏi “học được không, cần mua gì không?” rồi thôi. Cuối năm, con mang tấm giấy khen học sinh giỏi về đưa cho ba. Ba chỉ nhìn qua rồi đưa trả con, giọng đe nẹt: “Xuống đó ráng lo học, tụ tập chơi bời là ba đập chết”. Con chạy ù ra mộ mẹ, lòng nặng trĩu…

Tối muộn con mới vô nhà, ba đang nhậu với mấy bác hàng xóm ở nhà trên. Tiếng ba rổn rảng: “Con nhỏ nhà tui học giỏi lắm nha mấy ông, nó mới mang giấy khen về. Không ngờ dân tỉnh lẻ mà về Sài Gòn học không thua ai. Cực khổ trăm bề mà thấy con học giỏi, thiệt sướng”. Nấp sau cánh cửa, con mới có dịp nhìn kỹ ba. Chiếc áo ba mặc đã cũ sờn, lưng áo rách một đường dài. Tóc ba bạc nhiều nên trông ba già quá… và sự hy sinh này của ba là vì con. Giờ con mới hiểu lòng ba ấm áp, bao dung đến dường nào.

 PHƯƠNG LINH

Từ khóa Con đã hiểu
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI