Cò về thăm bà nội

02/01/2014 - 11:15

PNO - PN - Tép lên ba, bi bô nói suốt ngày. Ba mẹ đi làm, Tép cả ngày ở nhà với bà nội. Mỗi lần nội hát ru:

edf40wrjww2tblPage:Content

Cái cò đi đón cơn mưa

Tối tăm mù mịt ai đưa cò về

Cò về thăm quán cùng quê

Thăm cha thăm mẹ…

Chưa để bà nội hát hết, Tép đã reo lên “cò về tăm bà nội”.

Nội đừng khóc, xấu lắm

Co ve tham ba noi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mỗi lần Tép ngã hay bị trêu, Tép rất hay khóc nhè, ba lại mang kẹo ra dụ Tép: “Tép ngoan rồi ba cho kẹo, Tép khóc nhè xấu lắm”. Một lần, bạn bà nội mất, thấy bà sụt sùi, Tép lấy chiếc kẹo để dành trong túi ra đưa cho bà nội rồi nói: “Con cho bà nội kẹo, bà nội đừng hóc nhè, xấu nắm”.

Tép bị... nghén

Hôm ba mẹ dẫn Tép qua nhà cô Tư chơi. Cô Tư mới mang bầu nên trông người khá xanh xao. Mẹ hỏi cô Tư bị nghén à? Cô Tư bảo em bị nghén nên chẳng ăn được gì, cứ ăn vào là nôn ra hết. Hôm Tép bị ốm, cho ăn gì cũng bị nôn ra. Thế là Tép bẽn lẽn nói với mẹ: “Mẹ ơi! Tép bị nghén rồi”. Cả nhà đang lo lắng cho con mà cũng phải phì cười.

 Mẹ Tép

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI