Cô giáo em

19/10/2014 - 11:52

PNO - PNCN - Hai con gái yêu của mẹ mỗi năm học có hai cô giáo. Từ lúc vào lớp cơm nát, đến lớp mầm, chồi lá, lớp 1, lớp 2… các con “nhiều cô” biết bao nhiêu. Cô nào cũng yêu thương, chăm chút, dạy con từng nét chữ, nết người; đút...

edf40wrjww2tblPage:Content

Năm nào khi khai giảng và bế giảng, mẹ cũng xin các cô ít phút để chụp hình, lưu giữ kỷ niệm của con với cô giáo. Nhiều năm trôi qua, nhưng nhìn lại hình, các con nhận ngay ra cô Quỳnh, cô Yên…

Cũng có tấm hình mẹ làm lạc mất, trong khi cô giáo con nghỉ hưu. Sau này không gặp lại được cô, mẹ và con đều buồn. Có ngày đi học về, con vui mừng kể chuyện gặp cô Lan. Mẹ biết, hình ảnh của cô luôn trong tâm trí con, khi con luôn nhắc về cô với tình cảm thân thương nhất…

Co giao em

Cô My Yên, cô giáo lớp 1, người đã dạy cho Ngọc Nga những con chữ đầu tiên

Co giao em

Bé Ngọc Ngân và cô Quỳnh, lớp cơm nát, cũng là cô giáo đầu tiên của con

Co giao em

Bé Ngọc Nga (váy chấm bi) và các bạn bên cô Thu - mẫu giáo lớp Lá

Co giao em

Cô Ngân - cô giáo tiểu học của Ngọc Ngân

Chuyên mục “Khoảnh khắc yêu thương” giới thiệu những bức ảnh ghi lại những hình ảnh, cử chỉ… biểu lộ tình cảm yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tình nhân… Kính mời bạn đọc tham gia. Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ: khoanhkhacyeuthuong@outlook.com.

Số lượng: từ năm-bảy ảnh (kèm lời chú thích ngắn).


 

 Trần Thị Minh Thư

(56/2 Nguyễn Công Trứ P.19 Q. Bình Thạnh, TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI