Chở ba

25/10/2014 - 13:43

PNO - PN - Cu Bin rất thích chơi trò chạy xe máy. Tối nào Bin cũng ngồi lên gối ôm, giả làm tài xế. Bin chở ba tới chỗ làm, chở mẹ đi chợ, về ngoại chơi… Bin còn biết nhắc ba đội nón bảo hiểm, nhắc mẹ đeo khẩu trang.

Ngồi phía sau ôm cái bụng căng tròn, hít hà đầu tóc thơm thơm của Bin, mẹ khoái quá. Bin nói khi nào lớn, sẽ làm tài xế đưa đón ba mẹ. Nghe hạnh phúc quá chừng.

Tối hôm trước, chú Bình, bạn của ba ghé chơi, than: “Hôm qua bị xui, chở ba nên bị công an phạt, giữ hết giấy tờ…”. Bin há hốc mồm ngồi nghe.

Tối hôm sau Bin lại lên gối ôm làm tài xế, nhưng lần này Bin nói từ nay chỉ chở ba thôi, cho ba đi xe đã đời luôn, mẹ thì không được ngồi xe của Bin nữa. Mẹ ngạc nhiên, cả ngày mẹ không la mắng, không phạt Bin, không hiểu Bin “bo xì” mẹ vì chuyện gì. Bin hồn nhiên nói: “Lúc Bin lớn như chú Bình, Bin chỉ được chở mẹ thôi, chở ba là bị công an phạt, giữ giấy tờ, nên giờ Bin phải ưu tiên chở ba thiệt nhiều”.

Mẹ của Bin

Từ khóa la mắngchở ba
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI