Chiếc hộp kỳ diệu

17/10/2014 - 16:24

PNO - PN - Mẹ sinh con khi mang thai mới được bảy tháng nên con rất yếu ớt và hay bệnh vặt. Mãi đến lúc con ba tuổi, bớt nhõng nhẽo, mẹ mới dám cho đi nhà trẻ. Ba mẹ từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào con nên mẹ dạy con học rất nhiều...

Hai mẹ con cùng chơi ném bóng, nhưng mới chơi một lát, con đã than mỏi tay. Cho con học đàn, con chẳng nhớ nổi vị trí các nốt nhạc. Dạy con học vẽ, con chỉ nguệch ngoạc theo ý thích… Với con, có lẽ mọi việc bình thường đều trở nên quá sức. Ba an ủi: “Tại con sinh non, em đừng ép quá”.

Chiec hop ky dieu

Đầu năm nay con vào lớp Lá. Từ lúc hè, mẹ đã dạy con học chữ. Nhưng sau nhiều ngày, 24 chữ cái con chỉ nhớ được vài chữ. Mẹ đành tự an ủi mình, thôi thì cứ để con phát triển tự nhiên, tới lúc vào lớp 1, bắt đầu học cũng không muộn.

Mẹ được biết, nên cho trẻ tiếp xúc với ngoại ngữ càng sớm càng tốt. Những người hàng xóm có con cùng lứa tuổi rủ nhau đưa con đi học. Ừ, thì đi cho vui. Mẹ chẳng mấy hy vọng.

Giao con cho cô giáo, mẹ dặn dò: ‘Bé nhút nhát lại hay quên, nhờ cô lưu ý bé giùm. Mà cô ơi, cô đừng la bé, bé sợ sẽ không chịu học nữa”. Cô giáo mỉm cười, trấn an: “Chị yên tâm, ở đây có phương pháp riêng”. Ngồi chờ rước con, mẹ lo lắng không biết con có khóc, có chịu học không. Mẹ hình dung lát nữa tan học, con sẽ đi ra với vẻ mặt bí xị, thậm chí là mếu máo: “Học tiếng Anh khó lắm, con không học nữa”…

Rồi giờ tan học cũng đến, lớp của con ùa ra như bầy chim non. Con gái của mẹ tươi cười hớn hở vẫy tay với cô giáo, nói rất rành rọt: “Goodbye teacher”. Chạy ùa về phía mẹ, con líu lo: “Hello mum, mum chờ con có lâu không?”... Mẹ kinh ngạc nhìn con. Vội ôm con vào lòng, mẹ sung sướng đến nỗi đang cười mà mắt rưng rưng. Cám ơn cô giáo, cô đã làm được điều thật kỳ diệu.

Hai mẹ con đã lên xe, mẹ còn ngoái lại ngắm nhìn trung tâm ngoại ngữ, lòng lẫn lộn rất nhiều cảm xúc. Tòa nhà này với mẹ giống như chiếc hộp kỳ diệu, chỉ hai giờ, đã biến con thành đứa trẻ đầy tự tin. Những giờ học tiếng Anh sau đó, con nhớ và nói được nhiều câu đơn giản, việc học tiếng Việt cũng dễ dàng hơn. Hóa ra bấy lâu không phải con kém cỏi, chỉ là mẹ chưa hiểu con gái của mẹ mà thôi.

 ĐỨC PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI