Chỉ vì… biếng ăn

12/06/2013 - 16:24

PNO - PN - Biết trưa nay tôi ghé nhà Hoa chơi và dùng cơm, mẹ Hoa nấu, mang sang món đặc sản miền Tây - bông bí nhồi thịt đãi khách. Có lẽ bé Bông, con gái của Hoa cảm thấy món này ngon nên gắp hết vào tô riêng. Đáng ngại là Hoa không nhắc...

Ở tuổi 36, sau nhiều lần trật vuột, Hoa mới sinh được Bông nên cưng chiều con như vậy là điều dễ hiểu. Bông sinh thiếu tháng, Hoa phải săn sóc vất vả mà con vẫn yếu ớt, suy dinh dưỡng, bệnh tật liên miên. Chính vì thế, Hoa luôn “lao tâm khổ tứ” chuyện ăn uống, sụt cân lên ký của con. Món gì con thích thì dù khan hiếm, đắt đỏ hay chế biến công phu cỡ nào cũng cố. Nhiều đêm mưa gió, Bông trở chứng không chịu ăn cơm, cứ nằng nặc đòi gà rán, báo hại ông bố phải đội mưa đi mua. Con ăn được là mừng húm, sá gì khó khăn, trở ngại. Lúc một tuổi rưỡi, Bông thường đòi đi xe buýt hoặc chở xe máy vòng vèo trên đường phố mới chịu ăn cháo, uống sữa. Hoa vì xót con mà đành nhượng bộ. Con bé cứ yêu sách đủ kiểu để gây cản trở “sự ăn” của chính mình...

Chi vi… bieng an

Những món “bé ròm” khoái thì vợ chồng Hoa không được quyền đụng đũa. Lắm khi “con mắt lớn hơn cái bụng”, Bông ăn nham nhở rồi bỏ vãi. Hoa tiếc, ăn mót hoài. Nguy nhất là Bông có tật giành đồ ăn của các bé hàng xóm.

Mẹ Hoa thường phản đối cách chăm con của Hoa. Có rất nhiều bé biếng ăn, nhưng đâu phải ba mẹ nào cũng chiều con bằng mọi giá như thế. Bà cho rằng để kích thích vị giác của bé Bông, người mẹ phải học nấu ăn và phải cho con vận động nhiều. Bé sẽ tự đòi ăn, người lớn không phải chiều lụy. Nhìn Bông giờ đã tròn trịa, Hoa tự hào về “tay nuôi” của mình. Nhưng mẹ của Hoa lại lộ vẻ lo lắng, ái ngại. Dù bất cứ lý do gì cũng không nên dành cho trẻ sự ưu tiên quá mức, tập thói ích kỷ, chỉ cốt được “đặc quyền, đặc lợi” mà thờ ơ, phó mặc người khác. Bà đã nhiều lần nói với Hoa nhưng Hoa bảo mình có cách riêng.

 HẰNG NGÔN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI