Anh hứa ly hôn rồi cưới em

16/05/2026 - 18:00

PNO - Cả hai cần đặt ra thời hạn chung cho mọi sự thu xếp, anh ấy cần có những bước đi cụ thể.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 26 tuổi, 2 năm nay yêu một người đàn ông đã có gia đình. Anh ấy luôn khẳng định rằng cuộc hôn nhân hiện tại không hạnh phúc, hứa chắc chắn sẽ ly hôn để cưới em, thậm chí còn nói có thể bỏ cô ta bất cứ lúc nào vì họ không có con chung.

Em tin vào lời hứa đó vì anh đang sống một mình ở thành phố, vài tháng mới về thăm gia đình 1-2 ngày. Em dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Khi em nói tháng sau muốn đưa anh về quê ra mắt, giới thiệu chính thức với ba má em để thưa chuyện của 2 đứa, anh lại ngại ngần và bàn ra, nói em kiên nhẫn đợi thêm một thời gian để anh thu xếp ổn thỏa việc gia đình.

Em đã dành rất nhiều tình cảm và niềm tin cho anh nhưng chuyện này khiến em bắt đầu cảm thấy bất an. Em nhất định bắt anh phải về quê em chơi. Em nói cứ về đi, còn chuyện gì với gia đình anh thì thu xếp sau cũng được. Anh có vẻ không vui, cứ thuyết phục em phải kiên nhẫn để bảo vệ tình cảm và hạnh phúc của 2 đứa. Em có nên tiếp tục chờ đợi?

Phương My (Tây Ninh)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo


Phương My thân mến,

Tình yêu của em lẽ ra đã đi cùng nỗi bất an suốt 2 năm qua chứ không phải đến bây giờ em mới thấy lo. Khi yêu, ai cũng muốn có một cái kết hạnh phúc. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh của em, ước muốn đó được đặt trên nền tảng một lời hứa. “Anh sẽ bỏ vợ để cưới em” là lời hứa khá phổ biến đối với đàn ông ngoại tình, em có biết không?

Người đàn ông ấy nói có thể bỏ vợ bất cứ lúc nào nhưng khi cần ra mắt gia đình em lại bảo phải đợi để thu xếp, đó là một mâu thuẫn lớn. Trước đây, người đàn ông đó có nhất quán giữa lời nói và hành động? Đôi khi, lời hứa ly hôn chỉ là kế hoãn binh để giữ chân cô người tình trẻ đẹp.

Nếu anh ta thực sự muốn bỏ vợ để cưới em, việc ly hôn đã phải được chuẩn bị từ trước. Em cần nhớ lại, suy xét kỹ. Người yêu em đã làm những gì, chuẩn bị những gì hay tất cả chỉ là lời nói suông? Hãy bình tĩnh nhìn vào thực tế, đừng chỉ nghe những lời hứa hẹn mỹ miều. Ngay chuyện cuộc hôn nhân hiện tại không hạnh phúc cũng chỉ là lời nói, em khó có cách nào kiểm chứng. Có lẽ sự thật là anh ta không có ý định từ bỏ gia đình hiện tại.

Nếu em dẫn bạn trai về giới thiệu với ba má khi anh ta vẫn còn là chồng của người khác, về pháp lý, em đang vô tình đẩy ba má mình vào thế khó xử, thậm chí bẽ bàng xấu hổ, mang tiếng với xóm giềng. Ba má em ở quê chắc chắn luôn mong con gái có một tấm chồng tử tế, đàng hoàng. Hãy chỉ đưa người yêu về khi anh ấy đã là người độc thân đúng nghĩa. Đối diện với ngưỡng cửa hôn nhân, em sẽ nhận ra mình cần tỉnh táo và nghiêm túc hơn. Em thực sự xứng đáng với một hạnh phúc không bắt đầu từ sự lừa dối hay đổ vỡ của một cuộc hôn nhân khác.

Em còn trẻ, em có quyền chọn một người đàn ông có thể mang lại cho em tình yêu và một gia đình bình an, trọn vẹn. Thay vì tự dằn vặt mình nên đợi hay không, em hãy hỏi thẳng anh ấy rằng em phải chờ đến bao giờ. Cả hai cần đặt ra thời hạn chung cho mọi sự thu xếp, anh ấy cần có những bước đi cụ thể.

Cuối cùng, từ lời hứa ấy, em có thể nhìn nhận lại một con người. Với một người đàn ông nói có thể dễ dàng bỏ vợ bất cứ lúc nào, em có chắc sau này anh ta sẽ một lòng một dạ với em? Chúc em sáng suốt và tìm thấy bình yên.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI