Chị dâu

03/01/2014 - 20:35

PNO - PN - Chị dâu là người thành phố. Ngày anh dẫn chị về nhà ra mắt, mẹ nhìn chị từ đầu đến chân. Con gái thành thị da trắng, gót son, mẹ cứ lăn tăn:

edf40wrjww2tblPage:Content

- Không biết nó đã lường trước những vất vả khi lấy chồng nghèo chưa nữa?

Chi dau

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cưới nhau xong, anh chị thuê phòng trọ, chẳng dám sinh con vội vì sợ con thiếu thốn. Ấy vậy mà nhiều việc nhà chồng chị một tay lo toan. Hai đứa em sống trong ký túc xá nhưng những khi hết gạo, thiếu tiền chẳng biết kêu ai lại về phiền chị. Vài lần anh trai nhắc: hai đứa chi tiêu phải biết tiết kiệm chứ thời buổi bây giờ kiếm được đồng tiền khó khăn lắm. Chị dâu đứng bên cạnh níu áo chồng:

- Anh này, thì các em nó cũng phải có bạn bè và những nhu cầu khác nữa chứ.

Ngày chị đi làm, tối đi dạy kèm, có hôm còn nhận tài liệu về nhà dịch. Chẳng mấy khi thấy chị có thời gian nhàn rỗi để ngồi xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách. Chị cứ dành hết để lo cho người khác mà chẳng nghĩ đến mình. Rồi một ngày, chị bị cảm phải nằm bẹp ở nhà. Anh trai đi công tác xa, em mua thuốc nhưng chị không chịu uống. Vặn vẹo mãi chị mới khai: Chị đang có bầu.

- Tin vui lớn như thế mà sao chị lại giấu mọi người?

Em nhìn chị hờn trách. Lời giải thích của chị khiến em rớt nước mắt.

- Chị sợ anh em biết sẽ bắt chị bỏ hết công việc làm thêm. Mà nếu không làm thì chị lại chẳng có tiền để lo cho mấy đứa.

Thi thoảng bạn bè chị ghé chơi. Nhìn thấy chị sống trong căn nhà chật chội, thiếu thốn trăm bề, cũng có người buông tiếng thở dài ái ngại.

- Một ngôi nhà to chưa hẳn đã là tổ ấm. Ở đâu mà lòng mình luôn cảm thấy bình yên và ấm áp như thế là hạnh phúc rồi.

Chẳng biết chị có dối lòng không hay tự an ủi mình, nhưng nụ cười trên gương mặt xác nhận rằng chị hài lòng với những gì mình có.

Thương chị, hai đứa em bảo ban nhau cố gắng học, ra trường đi làm có tiền sẽ đỡ đần cho anh chị. Nhưng rồi lận đận mãi mới tìm được việc làm. Rồi đến tuổi dựng vợ, gả chồng, có cả một gia đình phải lo, ý định ấp ủ bao năm đành lỡ dở.

Chị dâu không một lời trách cứ, vẫn chăm lo, vun vén cho các em. Cuộc đời thật trớ trêu, chưa bước qua tuổi 40 chị đã trở thành góa phụ. Một mình nuôi hai đứa con lớn khôn với biết bao gian khó, nhọc nhằn. Vẻ yêu kiều của một thời con gái phai tàn dần theo những tháng năm vất vả.

Ngày dọn về nhà mới, đầu chị đã hai thứ tóc. Ngắm nhìn những tấm ảnh ngày xưa, em thấy nuối tiếc cho thời con gái cành vàng lá ngọc của chị, nhưng chị bảo: Có ai giữ được mãi tuổi xuân của mình trong tay đâu em.

Lặng nhìn nụ cười hiền hậu nở trên khuôn mặt chị, chợt nhận ra đó là thứ quý giá nhất còn lại sau nhiều thứ chị đã mất.

 Thu Nhật

Từ khóa Chị dâu
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI