Chị bị ốm chứ có bị đau đâu...

27/11/2014 - 16:29

PNO - PN - Mẹ đón hai chị em đi học về, như thường lệ, chị Bông vẫn ríu rít đủ thứ chuyện, còn Mít bỗng dưng im lặng.

edf40wrjww2tblPage:Content

- Ở lớp, con bị cô giáo phạt đúng không?

- Không phải mẹ ạ.

Về nhà, mẹ vội vào bếp chuẩn bị bữa tối nên cũng không để tâm nhiều đến “sự kiện” đó.

Đến bữa, Mít không nhanh nhảu xếp bát, đũa như mọi ngày mà ngồi thừ, hai tay còn chống cằm đầy “tâm trạng”.

Mẹ đã gắp thức ăn vào bát Mít, nhưng con vẫn ngồi yên khiến mẹ lo lắng:

- Làm sao thế con?

- Vì hôm nay bạn Sếu bị đau họng phải nghỉ học.

Chi bi om chu co bi dau dau...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thoáng chút bất ngờ, rồi mẹ cũng hiểu đây là hiệu ứng từ bài học của chị Bông. Hôm trước chị Bông nhờ mẹ giải thích câu tục ngữ: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Để chị hiểu, mẹ ra sức giải thích, lấy ví dụ minh họa… Mít ngồi bên cạnh, hai mắt đen láy lắng nghe chăm chú.

- Thương bạn thì con phải ăn hết chỗ cơm này, ngày mai đi học về mẹ sẽ chở con qua nhà Sếu chơi.

Chị Bông liếc xéo sang Mít tủm tỉm cười rồi giả vờ cất giọng hờn dỗi:

- Thương bạn là thế, vậy mà hôm trước chị bị ốm mấy ngày lại chẳng thấy Mít bỏ ăn bữa nào.

Ngay lập tức, Mít phản pháo:

- Chị bị ốm chứ có bị… đau đâu mà.

 THU NHẬT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI